KHÓC THƯƠNG, TỰ HÀO VÀ GHI NHỚ: CẢI TRÒN CÙNG CẢ NƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU CỰU CHIẾN BINH VÀ ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TẠI QUẢNG TRỊ
Tối ngày 22.8, tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chương trình sinh hoạt truyền thống mang tên “Câu chuyện thời hoa lửa” đã diễn ra sôi động, thu hút sự tham gia của nhiều thế hệ, đặc biệt là các cựu chiến binh và đoàn viên thanh niên. Sự kiện do Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm tri ân quá khứ anh hùng của dân tộc và truyền cảm hứng về lòng yêu nước cho thế hệ trẻ.
Trong không khí trang nghiêm đậm đà của buổi lễ, các khách mời đã cùng nhau xem bộ phim Mưa đỏ, tác phẩm điện ảnh chân thực phản ánh một phần lịch sử hào hùng của chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là trận chiến tại thành cổ Quảng Trị. Những hình ảnh chân thực, xúc động đã khiến nhiều người không khỏi rơi lệ và suy ngẫm về những năm tháng khốc liệt của cuộc chiến tranh.
Đặc biệt, ông Nguyễn Thế Dĩnh, 72 tuổi, một cựu chiến binh từng tham gia bảo vệ thành cổ Quảng Trị, đã chia sẻ cảm xúc sau khi xem phim. Ông kể lại: “Phim Mưa đỏ đã làm tôi nhớ về ký ức của những ngày hào hùng song cũng đầy đau thương. Đơn vị của chúng tôi, phần lớn là từ Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, còn lại là sinh viên ở Hà Nội. Chúng tôi con nhà nông, quen cày cuốc, nhưng khi vào chiến trường, mọi thứ đều trở nên khắc nghiệt. Cách xây dựng hình ảnh các chiến sĩ trong phim rất chân thực, khiến tôi nhớ đến đồng đội và những ngày tháng gian khổ.”
Ông còn chia sẻ những kỷ niệm khó phai: “Chúng tôi đã từng đẩy lùi được một tiểu đội thủy quân lục chiến của địch. Nhưng bên cạnh đó là những ký ức đau thương về những đồng đội hy sinh, những người trẻ tuổi đã để lại tuổi đời trong vùng đất lửa Quảng Trị. Sau khi xem phim, tôi mong rằng đất nước mãi hòa bình, không còn những hình ảnh như ‘Mưa đỏ’ của quá khứ.”
Chương trình không chỉ là dịp để các cựu chiến binh kể lại những trải nghiệm, mà còn là nơi các đoàn viên thanh niên có cơ hội giao lưu, tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử qua hình ảnh, câu chuyện thực tế. Những hình ảnh trang phục, chiến đấu của các chiến sĩ, cùng câu chuyện của các nhân chứng đã giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về cuộc kháng chiến gian khổ, hy sinh thầm lặng của các cha anh đi trước.
Trong buổi lễ, cán bộ trẻ cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã chiến đấu vì độc lập tự do của đất nước: “Chúng tôi tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc và hứa sẽ luôn cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước,” một bạn đoàn viên chia sẻ.
Chương trình diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm quốc khánh, khẳng định ý nghĩa thiêng liêng của những mùa truyền thống cách mạng. Trước thế hệ trẻ hôm nay, các cựu chiến binh đã truyền cảm hứng về trách nhiệm bảo vệ đất nước và giữ gìn hòa bình. Bộ phim Mưa đỏ cùng những câu chuyện chân thực đã giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh, để từ đó, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.