Chấn động điện ảnh cuối năm: Scandal chèn ép suất chiếu phim Tết tại Trung Quốc
Vụ việc gây rúng động ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc trong những ngày cuối năm đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng yêu phim. Vào chiều 29 Tết, một rạp chiếu tại khu vực Đông Bắc đã phải gửi đơn cầu cứu lên Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc (NRTA) về tình trạng bị ép buộc phải tăng suất chiếu, dẫn đến việc các rạp bị cấm phát hành phim theo ý muốn của phía phân phối.
Theo đơn thư của rạp, công ty phân phối Shanghai Lion đã yêu cầu các rạp phải tăng số lượng suất chiếu cho bộ phim Tiêu Nhân hoặc sẽ không mở khóa phim để chiếu. Rạp phản ánh rằng hành động này đã cưỡng chế đình chỉ quyền phân phối của các rạp trong kỳ nghỉ Tết, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trải nghiệm của khán giả cũng như thiệt hại về kinh tế cho toàn bộ hệ thống.
Trên các diễn đàn mạng xã hội, cộng đồng người yêu phim không ngừng phản ứng gay gắt trước thông tin này. Nhiều ý kiến cho rằng việc các đoàn phim và nhà phân phối can thiệp vào hoạt động của rạp chiếu như “xã hội đen”, ép suất chiếu một cách phi pháp và xem thường quyền tự do thị trường. Họ cho rằng, một bộ phim hay hay dở đều cần dựa trên phản hồi của khán giả và thị trường chứ không phải bằng luật rừng hay sức ép.
Bộ phim Tiêu Nhân, do Ngô Kinh thủ vai chính, cùng các ngôi sao võ thuật danh tiếng như Lý Liên Kiệt, Tạ Đình Phong, nhận được nhiều kỳ vọng khi trailer ra mắt với các cảnh chiến đấu đẹp mắt và kịch bản hấp dẫn. Tuy nhiên, từ khi mở bán vé trước đó vào ngày 9/2, doanh thu phim chậm chạp, chỉ đạt khoảng 59 triệu NDT (gần 9 triệu USD) vào đúng ngày cuối năm, đứng thứ ba trong danh sách phim Tết. Suất chiếu của phim chỉ đạt khoảng 18%, quá thấp so với kỳ vọng, trong khi ngân sách sản xuất lên tới hơn 700 triệu NDT.
Có thể nói, dự án này là một trong những tâm huyết của Ngô Kinh, nhằm khẳng định vị thế của anh trong làng điện ảnh lớn của Hoa ngữ. Phim được chuyển thể từ truyện tranh Tiêu Nhân của họa sĩ Hứa Tiên Triết, lấy bối cảnh cuối thời nhà Tùy, xoay quanh hành trình của võ sĩ Tiêu Nhân Đao Mã do Ngô Kinh thủ vai trong việc hộ tống nhân vật bí ẩn Tri Thế Lang qua sa mạc đến Trường An, đối mặt với nhiều thế lực thù địch và âm mưu ám toán.
Ngoài những thành công trong quá trình huấn luyện và chuẩn bị diễn xuất, đoàn làm phim còn hợp tác với đạo diễn võ thuật danh tiếng Viên Hòa Bình, người đã góp phần tạo nên nhiều bộ phim võ thuật nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên, scandal liên quan đến việc đoàn phim cố tình can thiệp vào lịch chiếu, ép suất chiếu và những phản ứng tiêu cực từ khán giả đã khiến dự án này mất đi phần nào niềm tin của công chúng.
Trong làn sóng tranh luận, nhiều ý kiến cho rằng, việc ép suất chiếu, thao túng thị trường không những làm tổn hại đến hình ảnh của điện ảnh Trung Quốc, mà còn gây phân cực trong cộng đồng yêu phim. Hợp tác và cạnh tranh lành mạnh mới là cách thức giúp các bộ phim phát triển bền vững hơn trong thời đại cổ xe đẩy nhanh tốc độ và cạnh tranh khốc liệt này.