TRƯƠNG MỸ NHÂN NÓI VỀ QUÁ KHỨ ĐƯỜNG AI NẤY ĐI, TỪ CHIA TAY ĐẾN HẠNH PHÚC BÊN CON
Gần đây, trên trang cá nhân, Trương Mỹ Nhân đã gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện về chuyện tình cảm với Phí Ngọc Hưng. Trước khi họ có cuộc sống viên mãn, đồng hành cùng nhau và chăm sóc hai bé nhỏ, cả hai từng trải qua giai đoạn chia tay trong tiếc nuối. Nữ diễn viên cho biết nguyên nhân chính xuất phát từ những bất đồng và tính cách còn non nớt của thời trẻ.
Cô tâm sự: “Các bạn thắc mắc tại sao tôi và ông Hưng chia tay, là do không hợp. Ngoài kia có nhiều nguyên nhân dẫn đến chia tay như ngoại tình, tổn thương hay vấn đề khác. Nhưng với tôi, người yêu không làm gì sai, chỉ vì sự không hiểu nhau cứ tích tụ lâu ngày, đến khi vượt quá giới hạn. Khi tôi nói một đằng, anh ấy hiểu một nẻo, rồi tự mỗi người cảm thấy bị tổn thương. Riêng tôi thì cảm thấy thái độ của anh không phù hợp với mong muốn của mình. Nói ra thì hơi ngại, nhưng chính vì điều đó mà chúng tôi chia tay khi đã có con.”
Chia sẻ về quãng thời gian khó khăn, Trương Mỹ Nhân thẳng thắn: “Chúng tôi không chia tay ngay lập tức, vẫn bên nhau nhưng tình cảm dần nhạt đi. Đến khi tôi quyết định dừng lại vì cảm thấy cả hai không còn yêu nhau nữa, thì bất ngờ tôi phát hiện mình đã có con. Khi tình cảm đã phai nhạt, mình không thể bắt người ta phải đồng hành và chăm sóc như vợ chồng nữa, và bản thân tôi cũng không muốn vậy.”
Tuy nhiên, chính những thời điểm chăm sóc con cái đã giúp hai người cảm nhận về nhau theo chiều hướng tích cực hơn. Cô kể: “Thời gian đó, chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện. Tôi nói: ‘Anh cứ lo cho sự nghiệp và cuộc sống của anh đi, còn em sẽ tự lo cho con, yên tâm không ai biết chuyện này đâu.’ Thật ra, tôi và anh ít khi chia sẻ về chuyện tình cảm xung quanh, ít bạn bè thân cận. Dù vậy, anh vẫn tử tế, âm thầm đồng hành với tôi, thậm chí qua thăm con khi tôi sinh nở. Đến khi Bona được hai tuổi, chúng tôi mới nhận ra hai người có nhiều điểm chung hơn, đối phương trưởng thành và tốt hơn những gì từng nghĩ. Ai cũng thay đổi, và may mắn là có con gái Bona đã giúp chúng tôi hiểu nhau hơn.”
Chia sẻ về mối quan hệ hiện tại, Trương Mỹ Nhân bày tỏ: “Sau tất cả, chúng tôi giờ đã có mối quan hệ vợ chồng rất vui vẻ. Không khuyến khích mọi người có con trước khi cưới, cứ theo đúng quy trình thì hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn. Khi có con, mình cần đủ tài chính vững vàng để có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc thiêng liêng, tránh cảm giác mệt mỏi hay khổ cực.”
Cô nhấn mạnh thêm: “Điều khiến chúng tôi ‘gương vỡ lại lành’ chính là sự trưởng thành, thấu hiểu và nhiều điểm chung hơn sau khi có con. Đó là điều khiến mọi chuyện trở nên tích cực hơn.”
Trương Mỹ Nhân còn chia sẻ về hành trình của mình: cô là người mẫu, diễn viên với các vai trong phim như Kẻ trộm chó, Vua bánh mì, Duyên kiếp… Năm 2018, cô đăng quang tại Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam và đoạt Á hậu 1. Tháng 5/2023, sau 5 năm yêu nhau, cô bất ngờ được Phí Ngọc Hưng cầu hôn, rồi hai người đăng ký kết hôn vào tháng 8 cùng năm. Vào tháng 1/2024, họ đón bé thứ hai, một bé gái nặng 3,75kg, trong quá trình sinh, Phí Ngọc Hưng đã túc trực chăm sóc vợ tại bệnh viện.
Trần tình về quá khứ hợp tan, cô khẳng định đã từng nhiều lần phải vượt qua sóng gió trước khi đi đến hạnh phúc hiện tại. Những lần chia tay và tái hợp đều góp phần giúp họ trưởng thành, thấu hiểu nhau hơn qua thời gian. Giờ đây, tổ ấm nhỏ của họ luôn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc viên mãn bên những đứa con đáng yêu.