BỨC TRANH ĐẲNG CẤP THẬT SỰ CỦA NGHĨA CỬA VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC MLS ĐƠN GIẢN NHẤT

CHÚNG TÔI XÁC ĐỊNH ĐI CHIẾN ĐẤU LÀ KHÔNG CÓ NGÀY TRỞ VỀ

Chủ đề ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước đã khiến những người lính cũ không khỏi xúc động khi trở về thủ đô Hà Nội, nơi ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc. Trong không khí trang trọng của buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành hôm nay 27.8, nhiều cựu chiến binh đã có mặt từ rất sớm để thể hiện lòng tự hào và khắc ghi công lao của thế hệ đi trước.

Nguyễn Đức Mạnh, cựu chiến binh Quân khu 7, người từng tham gia chiến đấu tại chiến khu D, chia sẻ cảm xúc của mình: ông đã tham gia trận đánh mở màn cho Chiến dịch Hồ Chí Minh ngày 10.3.1975 trên Quốc lộ 14. Ông kể lại rằng sau chiến trường ác liệt, từ những ngày còn nhập ngũ từ những năm 1944-1945 chống Pháp, đến nay, ông cảm thấy tự hào về thế hệ của mình đã vượt qua mọi gian nan, hy sinh để bảo vệ tổ quốc.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Mạnh bày tỏ niềm xúc động: “Chúng tôi xác định đi là không có ngày trở về, nhưng hôm nay đứng giữa lòng thủ đô, cảm giác tự hào và sung sướng trào dâng. Bác Hồ đã sáng lập ra Đảng và lãnh đạo đất nước vượt qua bao thử thách, từ chiến tranh đến hòa bình, và chúng tôi tự hào là thế hệ đã góp phần giữ gìn nền độc lập tự do đó.” Ông hy vọng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục giữ gìn truyền thống, cố gắng tiến bước trên con đường phát triển của đất nước.

Cạnh đó, ông Đặng Quang Học, 80 tuổi, cũng háo hức tới tham dự từ sớm cùng cháu gái. Ông từng chiến đấu 81 ngày đêm tại Thành cổ Quảng Trị, trải qua những năm tháng kháng chiến ác liệt. Ông chia sẻ: “Nhìn những bước chân luyện tập của các chiến sĩ, tôi nhớ lại những ngày tháng chiến đấu không ngừng nghỉ. Tôi muốn đưa cháu mình đi để các thế hệ sau tự hào về cha ông, từ đó cố gắng học tập để xứng đáng với nền độc lập, tự do của đất nước.”

Ông Tô Phan, 79 tuổi, quê Nghệ An, từng tham gia chiến trường miền Nam chống Mỹ, đã ra Hà Nội hai ngày trước để theo dõi sự kiện này. Ông tâm sự: “Dù tuổi cao, tôi vẫn rất vui khi chứng kiến những khí tài hiện đại xuất hiện trong lễ diễu binh. Quân đội ta đã làm chủ công nghệ, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.” Ông chia sẻ niềm tự hào và mong muốn thế hệ trẻ hãy giữ gìn truyền thống và xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn nữa.

Không chỉ những người lính già, các cựu chiến binh trẻ tuổi như Nguyễn Thị Quỳnh, 75 tuổi, quê Hà Tĩnh, cũng đến để quan sát sự kiện. Dù tuổi cao, bà vẫn vượt quãng đường dài từ quê hương ra thủ đô bằng xe khách giường nằm, thể hiện tấm lòng trong sáng của người đã từng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Bà Quỳnh cho biết: “Tôi cảm thấy tự hào về sự đổi thay của đất nước, từ thân phận nô lệ đã trở thành một quốc gia độc lập và phát triển. Tôi mong các thế hệ trẻ không quên xương máu của cha ông để tiếp bước xây dựng đất nước.”

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Long, 63 tuổi, quê Hưng Yên, hiện được dịp tham dự lễ cùng hàng ghế ưu tiên cho cựu chiến binh và người cao tuổi, bày tỏ niềm tự hào: “Đất nước chúng ta bây giờ rất phồn vinh. Tôi luôn dặn dò con cháu rằng, ông cha đã hy sinh rất nhiều, công lao đó cần phải biết trân trọng và cố gắng để giữ gìn thành quả.”

Tổng thể, các cựu chiến binh và nhân dân đều chung một niềm tự hào về những thành quả đã đạt được và ý chí giữ gìn đất nước. Sự kiện không chỉ là dịp để tưởng nhớ quá khứ mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước và phát huy truyền thống cha anh đã để lại.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *