TUỔI TRẺ CÔNG AN HÀNH TRANG TRUYỀN THỐNG VỮNG VÀNG, SÁNG TỎI ĐƯỢC GẶT NỐI TỪ TRÁI TIM CỦA NHÂN DÂN
Trong không khí trang nghiêm của Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Thượng úy Trần Hà My, đoàn viên trẻ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đã chia sẻ cảm nghĩ đặc biệt về truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân. Thượng úy My nhấn mạnh rằng truyền thống đó không chỉ là kết tinh của lòng nhiệt huyết, trí tuệ, dũng cảm, mà còn là biểu tượng của sự hy sinh xương máu của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ.
Chia sẻ về trách nhiệm của tuổi trẻ trong lực lượng, cô nói: “Chúng tôi nhận thức rõ rằng, truyền thống đó bắt nguồn từ việc luôn kiên trì học tập, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy. Đây chính là những đạo đức, tư cách mà người Công an cách mạng cần giữ gìn và phát huy mỗi ngày”. Những lời nói ấy như một lời hứa, một lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ đi trước đã góp phần xây dựng nên nền móng vững chắc của lực lượng.
Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng úy Trần Hà My đã nhấn mạnh rằng 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuổi trẻ công an đã luôn không ngừng rèn luyện, cống hiến và trưởng thành về mọi mặt. Các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong công tác, chiến đấu và trong các hoạt động giúp đỡ nhân dân. Những hình ảnh người trẻ dũng cảm trên mặt trận phòng, chống tội phạm, tình nguyện giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, dịch bệnh đã tạo nên dấu ấn tốt đẹp trong lòng xã hội.
Thượng úy My chia sẻ: “Chúng tôi xin gửi niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; cam kết sẽ xứng đáng với truyền thống vẻ vang của lực lượng; nỗ lực tự học, tự rèn, ứng dụng khoa học công nghệ, sáng tạo và chuyển đổi số để phục vụ công tác công an”. Cô khẳng định rằng, tuổi trẻ Công an sẽ mang tất cả tâm huyết, trí tuệ, nhiệt huyết và lòng yêu nghề để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.
Chia sẻ của nữ thượng úy còn thể hiện rõ nét đẹp trong sáng, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể của mình. Khi được hỏi về cảm xúc khi đại diện giới trẻ phát biểu tại sự kiện đặc biệt này, Thượng úy Trần Trà My bày tỏ niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao. Cô cũng bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ đi trước đã dành tâm huyết xây dựng truyền thống ‘từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân phục vụ’ và ghi nhận công lao của lãnh đạo, thầy cô, đồng đội trong suốt quá trình rèn luyện, trưởng thành.
Sáu điều Bác Hồ dạy không đơn thuần chỉ là khẩu hiệu, mà còn là kim chỉ nam để các đoàn viên, thanh niên công an soi lại chính mình trong từng hành động, trong cách ứng xử với nhân dân và trong chất lượng của từng nhiệm vụ. Những lời dặn dò ấy giúp mỗi người trẻ tự nhủ rằng phải luôn giữ vững kỷ luật, rèn luyện bản thân và xứng đáng với niềm tin mà Đảng, nhân dân và lực lượng giao phó.