BƯỚC NGOẠI ĐƯỜNG SỐNG CHỈ TRONG GIÂY CHỚP VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ 37 TUỔI BỊ LẠC TRONG RỪNG SÂU 4 NGÀY!

PHÁT HIỆN PHỤ NỮ MẤT TÍCH 4 NGÀY TRONG RỪNG, LỰC LƯỢNG BIÊN PHÒNG ĐẮK KEN CỨU SỐC Trong một ngày trời mưa tại khu vực biên giới tỉnh Lâm Đồng, lực lượng tuần tra biên phòng đã xúc động khi phát hiện một phụ nữ kiệt sức nằm giữa rừng. Người phụ nữ 37 tuổi này đã mất liên lạc suốt 4 ngày, gây lo lắng cho gia đình và cộng đồng địa phương.

Vào khoảng hơn 16 giờ ngày 11.10, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, các cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Đắk Ken đã bất ngờ phát hiện một người phụ nữ nằm bất động bên lề đường. Khi tiếp cận, họ nhận thấy nạn nhân trong tình trạng mệt lả, kiệt sức, gần như không còn khả năng tự đứng dậy.

Ngay lập tức, các chiến sĩ đã tiến hành sơ cứu, cứu hộ ban đầu như cho uống nước và chăm sóc y tế để giữ vững sinh mạng cho nạn nhân. Sau khi tỉnh lại, chị L. được đưa vào nơi an toàn để theo dõi và chăm sóc.

Qua xác minh, các cán bộ xác định chị H.T.Y.L, 37 tuổi, quê ở thôn Đắk Lộc, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, chính là người mất tích đã 4 ngày. Gia đình chị cho biết chị đã đi đâu đó trong rừng, sau đó mất liên lạc hoàn toàn. Hàng chục người thân đã vây quanh khu vực tìm kiếm suốt nhiều ngày liền, nhưng đều không thành công.

Việc lực lượng biên phòng Đắk Ken phát hiện kịp thời đã giúp chị L. trở về đoàn tụ cùng gia đình an toàn. Hiện tại, sức khỏe của chị đã ổn định, và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra các nguyên nhân dẫn tới sự mất tích kỳ lạ này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *