Các trường học tại TP.HCM kêu gọi chung tay giúp đỡ miền Trung vượt qua lũ lụt
Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung, nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM đã đồng loạt phát động các hoạt động cứu trợ, thể hiện tinh thần sẻ chia cao cả của cộng đồng giáo dục thành phố.
Trường tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, đã gửi lời kêu gọi phụ huynh, thầy cô và học sinh quyên góp quần áo cũ sạch sẽ, cùng các nhu yếu phẩm cần thiết gửi về điểm tiếp nhận trước 15 giờ ngày 23.11.2025 để hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Trong bài đăng trên fanpage chính thức, ban giám hiệu trường chia sẻ: “Những ngày này, đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng do bão lũ đang oằn mình chống chọi với khó khăn, thiếu thốn và mất mát. Hãy cùng lan tỏa yêu thương, quyên góp để mang lại hơi ấm và hy vọng cho bà con vùng lũ.”
Hình ảnh cảm động về các giáo viên tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, đã vượt sóng nước mang theo thực phẩm cứu trợ cho 500 học sinh, sinh viên bị mắc kẹt trong lũ sáng 19.11.2025, cũng làm xúc động cộng đồng.
Ngoài ra, các trường tiểu học như Kim Đồng, Gò Vấp còn tích cực truyền tải thông điệp hỗ trợ, kêu gọi cộng đồng ủng hộ các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm khô, đồ dùng y tế, dụng cụ dọn dẹp và học tập để kịp thời chuyển đến đồng bào đang chịu thiệt hại.
Các địa phương cũng phối hợp cùng chung tay. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gò Vấp đã phát động chiến dịch “Chung tay vượt lũ”, kêu gọi mọi người ủng hộ thực phẩm khô, đồ dùng y tế, vật dụng sinh hoạt cần thiết để góp phần giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.
Tại phường Tân Mỹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân quyên góp ủng hộ bằng tiền hoặc hiện vật như chăn, quần áo, đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm từ ngày 22 đến 28.11.2025. Các mặt hàng này sẽ được tiếp nhận tại số 7 đường Tân Phú trong khung giờ từ 8 giờ đến 16 giờ 30 mỗi ngày.
Trong lời kêu gọi, các trường học nhấn mạnh lòng nhân ái và tinh thần cộng đồng là yếu tố quan trọng giúp vượt qua gian khó: “Trong hoạn nạn mới thấm thía tình người, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Rất mong nhận được tấm lòng sẻ chia của cả đại gia đình để cùng nhau tiếp sức cho miền Trung vượt qua thử thách.”