NGƯ DÂN LIÊN HƯƠNG HỌC HỎI VỀ ĐIỀU GÌ KHI CÁ VÔI KHỔNG LỒ CHẾT TRÊN BỜ BIỂN
Sáng 3-8, tại xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng), ngư dân đã tổ chức lễ chôn cất một cá Ông (cá voi) khổng lồ, nặng khoảng 7-8 tấn, dài hơn 11 mét, theo phong tục truyền thống của địa phương.
Trước đó, vào chiều 2-8, tàu cá của ngư dân Liên Hương phát hiện cá voi đã chết trôi dạt gần bờ, cách bãi biển khoảng 1 hải lý. Phần thân cá lớn khiến việc đưa vào bờ gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng. Các ngư dân đã huy động nhiều phương tiện, dùng dây thừng buộc chắc rồi hợp sức kéo cá vào vị trí chôn cất.
Việc tổ chức lễ cất bám diễn ra vào sáng nay tại khu vực bãi cát gần lăng Ông Nam Hải, nơi thường tổ chức lễ nghinh Ông hàng năm. Người dân địa phương cùng nhiều ngư dân và du khách đã tập trung theo dõi, thể hiện lòng kính trọng đối với sinh vật linh thiêng này.
Cá voi có chiều dài hơn 11 mét, nặng khoảng từ 7 đến 8 tấn. Do kích thước lớn, việc đưa cá vào đất để chôn cất đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cả cộng đồng.
Theo quan niệm của ngư dân miền biển Nam Trung bộ, cá voi được gọi là “Ông” – loài linh thiêng mang ý nghĩa tôn kính, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và biển yên bình. Khi phát hiện cá Ông lụy gần bờ, cộng đồng thường tiến hành lễ mai táng trang trọng, thể hiện lòng biết ơn và cầu mong sự bình an cho ngư trường.
Hiện nay, sau lễ chôn cất, bộ xương cá sẽ được giữ lại và đưa vào lăng thờ, như các lần cá Ông lụy trước đây tại vùng biển Tuy Phong. Điều này không chỉ là nét đẹp truyền thống mà còn thể hiện sự tôn kính của ngư dân đối với biển cả, nguồn sống thiêng liêng gắn bó lâu đời với họ. Đây cũng là dịp để cộng đồng bày tỏ lòng tri ân, thể hiện sự gắn bó bền chặt với đại dương rộng lớn.