LẠI MỘT TRẬN CHIẾN PHẢN ĐỨNG CHUYÊN NGHIỆP VÀ TÌNH CẢM CỦA CÔNG AN HUẾ TRONG MƯA LŨ LỊCH SỬ
Trong những ngày mưa lũ dữ dội đổ về, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của lực lượng công an TP.Huế đã tỏa sáng rực rỡ qua những hành động nghĩa hiệp, kịp thời cứu giúp bà con gặp nạn. Từ tối 27.10 đến nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại hiểm nguy, dầm mình giữa dòng lũ dữ để mang lại sự sống cho người dân vùng tâm bão.
Gần tới bệnh viện rồi, chị ơi cố lên! Tiếng gọi thấm đẫm xúc cảm của trung tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an phường An Cựu, vang vọng trong đêm mưa dữ dội. Khi thuyền của lực lượng công an trôi giữa dòng nước xiết, anh vẫn kiên trì gọi: “Chị ơi đừng ngủ nghe!” để động viên tinh thần người phụ nữ bị tăng huyết áp, máu chảy mũi, cô lập trong lũ. Nhìn thấy cảnh này, một cán bộ khác đã nhanh chóng dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh xúc động, những lời động viên chân thành này đã lan tỏa trên các nhóm mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi cảm phục.
Chịu trách nhiệm chỉ huy đội cứu hộ, trung tá Nguyễn Tấn Phước cùng đồng đội đã không ngại gian nan, dùng thuyền tiếp cận và đưa người phụ nữ vượt qua dòng lũ để kịp thời chăm sóc tại bệnh viện trung ương Huế. Đêm tối, lạnh giá, nhưng sự nhanh nhạy và ý chí quật cường của các chiến sĩ càng làm nổi bật tinh thần quyết tâm của lực lượng công an Huế.
Không chỉ có một trường hợp, trong ngày 29.10, các chiến sĩ đã tiếp tục hành trình giải cứu hàng trăm người dân khác. Đội ứng cứu của trung tá Dương Đức Vinh đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ đưa một bệnh nhân lớn tuổi khó thở, nguy hiểm đến bệnh viện trong điều kiện nước lũ vẫn còn ngập sâu. Tình cảnh khẩn cấp này càng khiến mọi người thêm thấm thía về vai trò của lực lượng công an trong thời điểm khủng hoảng.
Ngày 28.10, các cán bộ đã kịp thời cứu trợ 21 du khách Úc bị cô lập tại khách sạn Roman, không có lương thực. Đồng thời, ngay khi nhận tin về du khách bị tai nạn trong mưa, các chiến sĩ ở phường Thuận Hóa đã hành động nhanh chóng, sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân bị gãy tay đến bệnh viện an toàn.
Trong trận lũ lịch sử này, công an TP.Huế đã chủ động tham mưu chính quyền di dời hơn 1.700 hộ dân với hơn 4.500 khẩu khỏi các khu vực nguy hiểm, cấp phát hàng trăm thùng mì tôm, nước uống và nhu yếu phẩm không để người dân rơi vào cảnh đói rét. Lực lượng PCCC cùng các lực lượng xã, phường còn huy động các phương tiện thủy tổ chức tìm kiếm, hỗ trợ di chuyển người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai… đến nơi an toàn.
Với những hình ảnh cán bộ chiến sĩ sục sôi trong lũ, không ngại hiểm nguy, không quản ngại gian khổ, những người dân Huế đã cảm nhận rõ nét nghĩa cử cao đẹp của đội ngũ công an trong phút chốc sinh tử. Những tiếng gọi “Chị ơi đừng ngủ nghe!” không chỉ là lời động viên, mà còn là biểu tượng cho lòng nhân ái, tinh thần phục vụ quên mình của lực lượng Công an TP.Huế trong trận mưa lũ khắc nghiệt.