CÂU CHUYỆN TÁI HIỆN GÂY RƯU TÌNH XA XỨ – BẠN CHẮC CHẮN KHÓ KIỂM CHỨC NẮM ĐƯỢC!

NGƯỜI PHỤ NỮ TRÊN VỈA CẢNH GIAO HÀNG VỚI BẾN ĐAU THẦN KHOÁI, CHỈ MỖI NGÀY CHẠY XE LÀ MỘT NGÀY ĐƯỢC SỐNG

Yu Yue, cô gái 27 tuổi đến từ Tế Ninh, Sơn Đông, Trung Quốc, đang hàng ngày chiến đấu với số phận nghiệt ngã khi đối diện với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Trong độ tuổi mà nhiều người còn mơ hồ về tương lai, cô đã phải đương đầu với những thử thách sinh tử để có thể duy trì cuộc sống.

Trước khi mắc bệnh, Yu Yue từng có một cuộc sống bình thường, khỏe mạnh. Nhưng vào năm 2021, khi mới 23 tuổi, cô được phát hiện mắc suy thận mãn giai đoạn cuối. Từ đó, cuộc đời cô gắn bó với các lần lọc máu hàng ngày để tránh khỏi nguy cơ tử vong. Theo các bác sĩ, nếu bỏ sót liệu trình, cô có thể rơi vào suy đa cơ quan và nguy hiểm đến tính mạng.

Trong hơn 4 năm chống chọi với căn bệnh, Yu Yue nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch. Cô đã trải qua các biến chứng nặng như viêm phúc mạc tới ba lần, một hậu quả thường gặp của việc lọc màng bụng. Dù vậy, cô vẫn kiên cường chia sẻ: “Bệnh của tôi không thể chữa khỏi hoàn toàn. Tôi phải lọc máu mỗi ngày để duy trì sự sống.”

Với hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ đã qua đời, cha làm bảo vệ với thu nhập không đáng kể, Yu Yue không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình. Cô tự lo chi phí điều trị qua công việc giao đồ ăn – mà cô xem là cách tự cứu lấy chính mình. Bắt đầu từ tháng 5/2025, cô làm shipper để có thêm thu nhập trang trải chi phí chữa bệnh, mỗi tháng hơn 10 triệu đồng sau bảo hiểm, chưa kể các khoản sinh hoạt khác.

Công việc này không chỉ phù hợp với tình hình sức khỏe mong manh mà còn giúp cô chủ động thời gian để nghỉ ngơi hoặc làm việc thêm khi có thể. Yu Yue chia sẻ: “Tôi cần một công việc linh hoạt, mệt thì nghỉ, khỏe hơn thì cố gắng giao thêm nhiều đơn hơn. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi còn được sống.”

Mặc dù nỗi đau thể xác và mỏi mệt, nhưng cô vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Những ngày trời nắng hay mưa, cô bất chấp nguy hiểm, dấn thân để giao hàng, xem đó như là niềm hy vọng giữ lại cuộc đời. “Một ngày chạy xe là một ngày tôi còn sống,” cô nói trong nước mắt. Gần như chưa từng có ngày nào cô dừng lại, vì đó chính là cách duy nhất để cô chống chọi với số phận.

Hành trình của Yu Yue còn đặc biệt hơn khi cô vượt qua nỗi đau và khó khăn cá nhân để hướng tới mục tiêu lớn hơn. Dù mất mẹ sớm, cô cố gắng tự lực cánh sinh, thỉnh thoảng livestream để có thêm nguồn thu phụ. Thậm chí, nhiều lần cô phải leo cầu thang hoặc lái xe trong điều kiện khắc nghiệt, chỉ mong có thể tiếp tục chiến đấu.

Câu chuyện của cô đã thu hút nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, truyền cảm hứng về nghị lực sống mãnh liệt của những người đối diện nghịch cảnh. Với bảo hiểm y tế tại quê nhà giúp giảm bớt phần nào gánh nặng tài chính, Yu Yue vẫn không ngừng cố gắng để sống trọn từng khoảnh khắc còn lại.

Trong hành trình bến bỉ của mình, cô gái trẻ vẫn giữ vững niềm tin rằng mỗi ngày còn lại là một món quà vô giá. Sự kiên cường của cô chính là lời nhắc nhở về sức mạnh của ý chí vượt qua nghịch cảnh, để không để số phận đánh bại ý chí sống và hy vọng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *