HÀ NỘI RƠI VÀO NHỊP CHƠI CHUYỂN ĐỘI SAU TẾT BÍNH NGỌ
Ngày 21.2, từng đoàn xe nối đuôi nhau bắt đầu trở về thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Trước ngày lễ cuối cùng của kỳ nghỉ, dòng phương tiện đông đúc, biểu tượng cho nhịp sống hối hả của người dân đã bắt đầu trở lại với thành phố sau những ngày sum họp bên gia đình.
Tại khu vực đường Cổ Linh hướng vào nội thành, từ đầu giờ chiều, hàng dài ô tô chen chúc chờ di chuyển về trung tâm Hà Nội. Trong dòng xe tấp nập, người điều khiển xe máy len lỏi giữa những khoảng trống hẹp, cố gắng chen chân qua làn đường đông đúc để kịp giờ làm việc. Dòng xe nối dài tỏa ra khắp các tuyến đường lớn, đặc biệt là qua cầu Vĩnh Tuy, nơi ùn tắc nhẹ bắt đầu hình thành.
Cánh cửa ngõ phía đông của thành phố như đông nghẹt xe, trong đó các phương tiện kéo dài hàng km trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vào cuối chiều. Khu vực này thường chịu áp lực lớn vào mỗi kỳ nghỉ lễ, và lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, theo ghi nhận , các tuyến đường quanh cầu Vĩnh Tuy và Ngọc Hồi trong khoảng thời gian 16 giờ chiều vẫn giữ được tình trạng khá thông thoáng, chưa xảy ra ùn tắc cục bộ nghiêm trọng.
Trong niềm vui ngày trở lại, nhiều người dân mang theo những ký ức Tết từ quê hương, những chiếc va li, bao tải chứa đầy hương vị của ngày lễ, chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Trẻ nhỏ ngủ gục trên xe, mệt mỏi sau những chuyến đi dài, còn người lớn thì tập trung lái xe, cố gắng vượt qua dòng chảy đông đúc để trở lại cuộc sống thường nhật.
Khu vực các tuyến đường gần cầu Vĩnh Tuy, Pháp Vân và các tuyến xung quanh đều chứng kiến cảnh ùn tắc nhẹ, đặc biệt là trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Dù vậy, tình hình giao thông chưa vượt khỏi tầm kiểm soát và vẫn diễn biến theo hướng khả quan. Các phương tiện tăng tốc dần, dòng xe nối dài hàng km kéo về trung tâm thủ đô, chuẩn bị cho nhịp sống trở lại bình thường sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Người dân đều mong muốn sớm ổn định giao thông để có thể bắt đầu những công việc mới, đồng thời giữ vững tinh thần hăng hái sau những ngày sum vầy bên gia đình. Thời điểm này, có thể thấy rõ sự sôi động của thành phố khi từng đoàn phương tiện nối đuôi nhau trở lại Hà Nội, bắt đầu một mùa làm việc mới đầy năng lượng.