VỤ CHÁY KINH HOÀNG CỦA CỤ ÔNG 78 TUỔI: ĐỒN KHÓC VÌ ĐÁNH MẤT TÍN NHỚ
Hơn 3 giờ chiều ngày 12.9, một vụ cháy nhà xảy ra trên đường Lê Quang Đạo, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, đã làm rúng động cộng đồng địa phương. Ngọn lửa dữ dội đã cướp đi sinh mạng của ông N.M.T (78 tuổi, quê Vĩnh Long), bỏ lại người vợ già là bà N.T.K.H (82 tuổi) trong cơn hoảng loạn, may mắn thoát nạn.
NỖ LỰC CỨU NGƯỜI TRONG LÒNG TỪ THIÊN LỬA
Sau hơn sáu giờ kiểm tra và điều tra, đến hơn 9 giờ tối cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm nguyên nhân vụ cháy. Ngọn lửa bộc phát từ khu vực cầu dao điện trong nhà, gây ra thảm họa thảm khốc.
Theo lời bà Bảy, người dân sống gần nhà ông T., tiếng kêu cứu thất thanh cùng mùi khét đã làm cả khu phố thức tỉnh. Bà nói trong xúc động: “Mọi người chạy ra thì thấy bà H. hốt hoảng kêu cứu, nói chồng bà bị kẹt trong nhà. Chúng tôi đã cố hết sức để vào bên trong đưa ông T. ra ngoài, nhưng lửa và khói quá lớn, không thể tiếp cận được”.
Đặc biệt, ông Phạm Long Khánh (55 tuổi), hàng xóm sát vách, đã ba lần xông vào để cứu người nhưng đều thất bại. Ông bị bỏng nhẹ và thương tích ở chân, rớt nước mắt nhớ lại: “Không cứu được ông T., tôi xót lắm, đau lòng lắm”. Ông kể lại lúc đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội, lối đi chật hẹp cộng thêm xe máy置 chắn, ông đành phải rút lui và cầu cứu hàng xóm giúp đỡ, nhưng mọi cố gắng đều bất thành.
CẢM XÚC, NỖI AN ỦI VÀ ĐỀ XUẤT KỶ LUẬT
Ông Khánh cho biết, vợ chồng ông T. thuê căn nhà này để sinh sống hơn 20 năm, dựa vào nhau tuổi già. Gần đây, ông T. gặp tai nạn xe, chấn thương chân, đi lại khó khăn nên thường xuyên được bà H. hỗ trợ chăm sóc. Khi đám cháy xảy ra, căn nhà chật hẹp, chứa nhiều đồ đạc, phần lớn là đồ nhặt về hoặc để bán lại, khiến việc tiếp cận để cứu người rất khó khăn.
Cháy nhà gây hậu quả nặng nề, khiến ông T. không qua khỏi, còn bà H. đau khổ tột cùng khi chứng kiến chồng tử vong trong lửa. Chính quyền địa phương đang xem xét đề xuất khen thưởng cho ông Khánh vì lòng dũng cảm tuy không thể cứu người sống sót nhưng đã thể hiện tinh thần anh dũng, xả thân vì cộng đồng.
NHIỀU ĐỒ ĐẠC TRONG NHÀ GÂY CHẬT LỐI CỨU
Căn nhà của ông T. chứa nhiều đồ đạc chen chúc, phần lớn do ông tích trữ hoặc được cho, gây cản trở trong việc tiếp cận nạn nhân khi vụ cháy xảy ra. Các vật dụng này chính là nguyên nhân khiến việc xử lý vụ cháy còn gặp nhiều khó khăn.
CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐANG TIẾP TỤC ĐIỀU TRA
Lực lượng cảnh sát chữa cháy đã nhanh chóng điều động nhiều phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ông N.M.T đã không qua khỏi do bỏng nặng và tổn thương ghê gớm.
Chịu trách nhiệm ban đầu, bà N.T.K.H xác nhận ngọn lửa xuất phát từ khu vực cầu dao điện của nhà ông T., nhưng nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra làm rõ. Người dân địa phương chia sẻ, căn nhà đã gắn bó gần 20 năm, là nơi sinh sống của những người già yếu, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt do quá trình tích trữ đồ đạc khiến lối đi trong nhà trở nên chật hẹp, dễ dẫn đến nguy cơ cháy nổ.
HÀNH ĐỘNG DŨNG CẢM ĐƯỢC BIỂU DƯƠNG
Hành động của ông Khánh đã để lại ấn tượng sâu đậm trong cộng đồng. Chính quyền địa phương dự kiến sẽ đề xuất khen thưởng xứng đáng để ghi nhận tinh thần dũng cảm của ông.
Vụ cháy không chỉ để lại nỗi đau mất người thân, mà còn là lời cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong các khu dân cư, đặc biệt là những căn nhà chứa nhiều vật dễ bắt lửa, cần có ý thức phòng cháy, chữa cháy cao hơn nữa trong cộng đồng.