CHỈ MƠNHƯNG ĐÃ CÓ NGÔI NHÀ MỚI, GẮN BÓ BỨC TRANH CẢM XÚC SAU MƯA LŨ KHỦNG KHIẾP ĐÁNG NHỚ!

TRẢI NGHIỆM Y TÝ MÙA ĐÔNG CUỐI NĂM 2025: HẠNH PHÚC TRÊN NHỮNG NỀN NHÀ MỚI GIỮA BIÊN CƯƠNG TỔ QUỐC

Trở lại Y Tý vào những ngày cuối năm 2025, khi sương mù dày đặc phủ kín núi rừng và cái lạnh vùng cao len lỏi qua từng nếp áo, cảm giác về một không khí khác lạ tràn đầy hy vọng. Trên những triền núi, hoa đào đã bắt đầu hé nụ, báo hiệu mùa xuân đang gõ cửa miền biên cương. Sau những tháng ngày chịu đựng thiệt hại nặng nề vì thiên tai, nụ cười đã trở lại trên gương mặt của người dân Y Tý.

NHỮNG NGÔI NHÀ “TRÊN MÂY” – DẤU ẤN TỪ THANH NIÊN VÀ ĐỒNG ĐỘI Y TÝ

Ngược dốc lên thôn Ngải Thầu Thượng, nơi cao hơn 2.300 mét so với mực nước biển, được xem là thôn cao nhất Việt Nam, chúng tôi ghé thăm ngôi nhà mới của vợ chồng anh Tráng A Khoa và chị Vàng Thị Bầu. Đây là một trong bảy căn nhà được Báo Thanh Niên phối hợp cùng Tập đoàn Hòa Phát, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai hỗ trợ xây dựng.

Chị Bầu chăm chú quét dọn trước hiên nhà, từng viên gạch đều là thành quả của sự chung tay, mong muốn giữ gìn niềm vui vỡ òa khi chạm đến mái ấm mới. Trong sân, hàng xóm đang thu hoạch sâm đất, tiếng cười nói hòa quyện với cái lạnh thấu da thịt.

Chị Bầu kể lại, gia đình chị từng cư trú tại thôn Cán Cấu, nhưng sau mưa bão số 3 gây sạt lở đất, nhà cửa sập đổ, tài sản, lương thực bị vùi lấp gần như trắng tay. Khi đó, chị cảm thấy tuyệt vọng, mất ngủ nhiều đêm, không biết đến bao giờ mới có lại mái ấm. Tuy nhiên, chỉ trong chưa đầy một năm, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền, các đơn vị tài trợ, gia đình chị đã có ngôi nhà mới khang trang hơn trước.

Chị chia sẻ, từ ngày có căn nhà mới, cuộc sống của gia đình trở nên yên tâm hơn để chồng chị, anh Khoa, tiếp tục công việc xây dựng mỗi ngày kiếm từ 250.000 đến 300.000 đồng, đủ để nuôi các con ăn học.

Tương tự, câu chuyện của anh Sùng A Chừ (37 tuổi, thôn Phìn Chải 1) cũng đậm nét cảm xúc. Anh kể lại, sau đợt bão số 3, mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đêm 8.9.2024, được cảnh báo sạt lở, gia đình anh đã sơ tán đến chỗ khác tạm trú. Sáng hôm sau trở về, không khí rợn người khi thấy nhà bị sập, tài sản mất hết. Cuộc sống của anh rơi vào cảnh trắng tay, phải đi ở nhờ và đối mặt với nỗi lo không biết khi nào mới có nhà để an cư.

Sự chung tay của Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát, Bộ đội biên phòng Lào Cai và chính quyền địa phương đã mang lại ánh sáng mới cho gia đình anh Chừ. Trong vòng chưa đến một năm, ngôi nhà khang trang đã hoàn thành, trở thành biểu tượng của tình người và hy vọng trong vùng thiên tai.

Anh Chừ chia sẻ, ngôi nhà tuy thiết kế đẹp, trang trí hiện đại hơn nhiều so với các căn nhà khác trong vùng, nhưng ý nghĩa lớn nhất là nó mang lại cảm giác yên tâm mỗi khi mưa lũ kéo đến. “Tôi rất hài lòng, chẳng biết nói gì hơn khi nhận được sự giúp đỡ này,” anh bộc bạch.

ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA VÀ ĐỐI CHIẾU TỪ CHÍNH NGƯỜI DÂN

Ông Lồ A Sính, nguyên Bí thư Đảng ủy xã A Lù, Phó chủ tịch UBND xã Y Tý, bày tỏ: “Chúng tôi đánh giá rất cao sự chia sẻ của Báo Thanh Niên, Tập đoàn Hòa Phát và Bộ đội biên phòng trong chương trình xây dựng nhà mới cho 28 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Sau gần một năm triển khai, tất cả các hộ đều có nhà ở ổn định, vị trí an toàn, góp phần ổn định cuộc sống và thúc đẩy sản xuất.”

Ông nhấn mạnh, “Trong số đó, nhiều hộ là người nghèo, chưa từng nghĩ đến việc sở hữu một ngôi nhà kiên cố và đẹp như vậy. Đó là một niềm mơ ước lớn của người dân xã biên giới chúng tôi.”

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Ngày 19.9.2024, Báo Thanh Niên đã phối hợp với các đơn vị đến trao quà, khảo sát các hộ dân tại xã A Lù. Sau đó, các buổi làm việc tiếp theo diễn ra từ ngày 4.10 đến 17.10.2024, thống nhất về mẫu nhà, diện tích và các công trình phụ trợ. Mỗi căn nhà trị giá khoảng 350 triệu đồng, trong đó Tập đoàn Hòa Phát hỗ trợ 200 triệu, phần còn lại do các hộ dân góp.

Ngày 28.10.2024, lễ khởi công xây dựng nhà bắt đầu, đến ngày 3.1.2025, ngôi nhà đầu tiên đã được khánh thành và bàn giao. Trong dịp đó, chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2025” đã góp phần truyền tải thông điệp sẻ chia gắn bó.

Các căn nhà còn lại nhanh chóng hoàn thiện, trong đó có 18 căn đã xong phần móng, 8 căn chuẩn bị bàn giao trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, chỉ còn một số căn đang thi công hoặc chờ khởi công. Đến ngày 18.7.2025, tất cả 28 ngôi nhà đã chính thức được bàn giao, mang lại niềm vui lớn cho các hộ dân vùng biên giới.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *