CHỈ MỘT PHÚT LẠC HƯỚNG, SINH TỬ CŨNG CÓ THỂ BỊ ĐẢO CHIỀU TRONG RỪNG THAM KHẢO

Sau 6 ngày tìm kiếm, thi thể du khách mất tích trong rừng Cúc Phương được tìm thấy

VỤ TỬ VONG ĐAU ĐỚN DƯỚI GÓC NHÌN CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN DU LỊCH

Vào ngày 19/8, sau gần một tuần truy tìm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể anh N.Q.M., 33 tuổi, sống tại Hải Phòng, mất tích trong Vườn quốc gia Cúc Phương. Nạn nhân là một du khách tham quan và đã nhiều ngày không liên lạc được. Thi thể của anh M. được phát hiện cách động Sơn Cung khoảng 500 mét, trong khu vực không có sóng điện thoại, công tác cứu hộ buộc phải liên lạc bằng bộ đàm.

Sự cố này khiến nhiều người đồng cảm, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ rủi ro của du lịch trong rừng, nơi hiểm trở và thiếu phương tiện liên lạc. Trước đó, đã có nhiều trường hợp người dân, du khách bị lạc trong các khu rừng ở Việt Nam, gây lo ngại về ý thức phòng tránh và chuẩn bị khi vào rừng.

3 du khách lạc trong rừng già Langbiang và những giây phút sinh tồn

Ngày 25/7/2024, huyện Lạc Dương thông báo lực lượng chức năng đã kịp thời cứu thành công 3 du khách từ TP.HCM bị lạc trong rừng núi Langbiang. Khoảng 17 giờ ngày 24/7, nhận được tin báo, các lực lượng gồm hơn 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng đội phòng cháy chữa cháy và chính quyền địa phương, bắt đầu hành trình tìm kiếm.

Khó khăn đến từ điều kiện thời tiết mưa gió, địa hình dốc, trơn trượt khiến công tác cứu hộ gặp nhiều thử thách. Tới khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng đã tìm thấy 3 người bị lạc, đang trong tình trạng đói, rét và hoảng loạn, tại tiểu khu 145B, cách cổng khu du lịch khoảng 10 km. Các du khách gồm anh H.M.C., sinh năm 1970; H.N.Q., sinh năm 2006; và Đ.D.M., sinh năm 2009, đều ngụ tại TP.HCM. Sau hơn 3 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã đưa họ xuống an toàn, chăm sóc sức khỏe và đưa về khách sạn tại Đà Lạt trong đêm.

Cháu bé câm điếc 7 tuổi bị lạc trong rừng hai ngày

Ngày 2/5/2025, lực lượng cứu hộ tỉnh Lai Châu đã tìm thấy cháu P.X.X., 7 tuổi, bị lạc trong rừng suốt hai ngày. Gia đình anh Phùng Phì Đư trình báo sau khi cháu mất tích hôm 30/4 khi đi chơi cùng anh trai nhưng không rõ đường về. Trong quá trình tìm kiếm, các đội đã phối hợp hành động khi trời mưa giông, với nhiều khó khăn.

Đến sáng ngày 2/5, lực lượng tìm thấy cháu cách khu vực gia đình khoảng 3 km, trong tình trạng mệt mỏi, đói, lạnh. Cháu bé bị câm điếc, đi lạc khi theo anh trai đi chơi. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của bé ổn định, trở về nhà trong vòng tay yêu thương của gia đình.

Bé trai 4 ngày lạc trong rừng vẫn sống sót kỳ diệu

Ngày 21/8/2024, tại xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lực lượng chức năng đã vớt được bé Đ.T.L., sinh năm 2018, sau 4 ngày đi lạc trong rừng sâu. Cháu mất tích từ ngày 17/8 khi cùng gia đình đi chơi. Người dân phát hiện cháu trong tình trạng gầy gò, đói khát, nhưng vẫn còn sống. Khi được tìm thấy, cháu vẫn còn nhớ rõ tiếng gọi của mẹ và cố gắng đi tìm về.

Theo lời chia sẻ của người cha, anh Nhể, do sống quen với rừng núi nên anh đã dạy con kỹ năng sinh tồn, biết nơi ăn chốn ở, cách uống nước suối, kiếm thức ăn tự nhiên. Những bà con gần đó hỗ trợ đưa cháu về nhà, đảm bảo bé an toàn sau hành trình dài đầy thử thách.

Bà mẹ 5 ngày đi lạc giữa rừng, ngủ trên cây để sống sót

Ngày 17/11/2023, bà Y Kinh, 45 tuổi, cư dân xã Măng Bút, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đã được giải cứu sau 5 ngày lạc trong rừng. Bà rời nhà đi hái lá lan kim tuyến, không trở về, gia đình và hàng xóm tổ chức tìm kiếm khắp nơi. Mấy ngày sau, chính quyền huyện huy động khoảng 20 người, gồm lực lượng công an, quân sự và dân quân, bắt đầu hành trình tìm bà trong điều kiện trời mưa, gió lớn.

Bà Y Kinh cho biết, trong suốt thời gian đi lạc, bà đã hái rau rừng, uống nước suối, và phòng tránh thú dữ bằng cách trèo lên cây ngủ qua đêm. Đến trưa 17/11, bà được tìm thấy trong tình trạng mệt mỏi, run rẩy vì lạnh, nhưng còn sống. Sức khỏe và tinh thần bà dần ổn định, trở về đoàn tụ với gia đình sau trải nghiệm sinh tồn không thể nào quên.

Tiềm ẩn nguy cơ và cảnh tỉnh cho du lịch sinh thái Việt Nam

Các vụ việc lạc trong rừng diễn ra liên tiếp, từ các du khách lớn tuổi, trẻ nhỏ, đến những người dân địa phương đều từng đối mặt với hiểm họa sinh tồn khi bị mất phương hướng, thiếu chuẩn bị. Kỹ năng sinh tồn, ý thức cảnh giác khi vào rừng là yếu tố sống còn, cần được nâng cao để hạn chế các rủi ro không đáng có xảy ra trong thời gian tới. Những câu chuyện cảm động và đáng suy nghĩ này là lời nhắc nhở về sự chuẩn bị và ý thức tự bảo vệ trong hành trình khám phá thiên nhiên hoang dã của du khách Việt Nam.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *