VƯỜN HOA TẾT NỞ SỚM DƯỚI SỰ GIÚP ĐỠ KỲ DIỆU
Chiều 25.1, vườn hoa tết của ông Huỳnh Văn Tiến (67 tuổi, ấp Hòa An, xã Chợ Lách) trở nên sôi động bất thường sau những ngày buồn rầu vì hoa nở sớm không có ai hỏi mua. Những chậu cúc mâm xôi nở rộ trước Tết khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện cảnh mua bán diễn ra tất bật.
Gần 10 người dân tụ tập trong sân, xúm nhau gói hoa, chất đống trên xe để chuyển đi. Người lựa hoa, người gói giấy báo, mọi công đoạn diễn ra nhanh chóng và nhộn nhịp. Trước đó, ông Tiến phải đối mặt với nguy cơ mất trắng vườn hoa do hoa nở sớm được thương lái không còn quan tâm nữa.
Bà Hồng Duyên, vợ ông Tiến, liên tục nghe điện thoại đặt hàng. Trong chiều, bà đã thông báo bán hết toàn bộ hơn 4.000 chậu hoa. “Tui bán được hết rồi, cám ơn cô rất nhiều nghen,” bà Duyên vui vẻ chia sẻ. Trước đó, tối hôm qua, bà còn rơi nước mắt tiếc công sức suốt 6 tháng chăm sóc hoa, giờ mọi thứ đã qua đi.
Không sử dụng điện thoại thông minh, không biết mạng xã hội, mỗi năm lúc này, vườn hoa của ông bà đều có thương lái đến đặt cọc, sắp xếp lịch giao hàng thuận lợi. Năm nay, do hoa nở sớm, tất cả đều bị bỏ lỡ, khiến ông Tiến lo lắng không biết phải làm gì.
may mắn đến từ nhóm bạn của anh Trần Đức Huân (38 tuổi, TP.HCM) đã chia sẻ video về vườn hoa bị nở sớm của ông Tiến để cộng đồng mạng chung tay giúp đỡ. Ngay sau đó, chiều ngày 24.1, nhóm của anh Huân đăng tải clip ông Tiến giới thiệu vườn hoa cùng số điện thoại liên hệ. Chỉ trong vài giờ, hàng trăm cuộc gọi đặt hàng đã kéo tới.
Ông Tiến nhanh chóng chốt được 400 chậu trong sáng ngày 25.1, rồi thêm hơn 1.000 trong buổi sáng và chiều, toàn bộ vườn hoa đã được bán sạch. Bà Duyên cho biết: “Chưa đầy 1 ngày clip được chia sẻ mà đã giúp ông bà bán hết toàn bộ số hoa còn lại trong vườn”. Cả hai vợ chồng đều cảm thấy như có phép màu giúp thoát khỏi cảnh vườn hoa bị bỏ phí.
Tối qua, bà Duyên còn nghe điện thoại đặt hàng đến tận 22 giờ. Sau ít giờ ngủ chợp mắt, bà thức dậy chuẩn bị giấy báo, dây buộc gói hoa để kịp giao sáng hôm sau. Ông Tiến thì tranh thủ tưới nước buổi đêm, tất bật cho kịp giao hàng.
Nhìn cảnh mua bán nhộn nhịp tại vườn hoa chiều 25.1, ông Tiến cười tươi. “Chỉ trong một ngày, nhờ sự chia sẻ của mọi người, chúng tôi đã bán hết số hoa còn lại trong vườn. Thật sự là một điều bất ngờ và cảm động,” ông xúc động nói.
Với giá bán khoảng 40.000 đồng mỗi chậu, bà Duyên dự tính có thể thu hồi vốn. Còn về công sức bỏ ra suốt nửa năm chăm sóc, hai vợ chồng xem như bài học đắt giá. Bà nói: “Thôi thì hết hoa là mừng rồi, chẳng mong gì hơn nữa.” Lấy tay lau nước mắt, bà còn tặng nhóm của anh Huân vài đòn bánh tét chuối quê nhà như món quà cảm ơn, bởi họ đã giúp đỡ miễn phí mà không ngần ngại.