CHỢ BÁNH KẸO HƯNG THỊNH NHƯNG ĐÃ ĐÓNG SẠP VÌ KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ BÁN!

CHỢ BÌNH TÂY NGÀY GÁC TẾT: ĐỐI LẬP ĐẶC BIỆT TRONG KHUNG CẢNH BÁN HÀNG

Trưa ngày 27 tháng Chạp, tại chợ Bình Tây TP.HCM, không khí bước vào ngày cuối cùng của năm âm lịch diễn ra theo một cách đặc biệt. Trong khi nhiều sạp hàng đã đóng cửa nghỉ tết sớm, thì cũng có những tiểu thương vẫn còn bán nốt để phục vụ khách, tạo nên cảnh tượng trái ngược rõ nét.

Chợ Bình Tây, nổi tiếng là trung tâm cung cấp bánh kẹo, mứt tết sỉ lẫn lẻ lớn nhất của thành phố, hôm nay vẫn còn tấp nập người mua kẻ bán. Một số sạp hàng phía trước chợ vẫn còn đông khách, đặc biệt các quầy bán lẻ bánh kẹo, mứt tết được nhiều người lựa chọn để mua sắm cuối năm. Bà Nguyễn Thị Hoa, một khách hàng, chia sẻ: “Tôi vào đây mua vì có mối quen từ mấy năm nay, giá cả hợp lý và đa dạng mẫu mã, chắn chắn sẽ chuẩn bị được mâm cỗ thêm phong phú.”

Trong khi đó, nhiều sạp hàng bán sỉ đã rút lui. Sạp bánh kẹo của bà Ứng Thị Liên, 72 tuổi, hôm nay chính thức nghỉ tết khiến nhiều người bất ngờ. Bà cho biết lý do là đã bán sạch hàng từ ngày 20 tháng Chạp do lo ngại thị trường ảm đạm, bà chủ động nhập ít hàng hơn, nên sớm hết sớm, đành đóng cửa nghỉ tết trước thời điểm.

Bà Liên chia sẻ: “Từ ngày 20 tháng Chạp tôi đã bán hết, không còn gì để bán sỉ nữa. Nguyên nhân là vì thị trường dịp này có vẻ ảm đạm, tôi nhập ít hơn mọi năm để phòng rủi ro.” Sau khi bán hết hàng, bà chủ cũng đã quyết định nghỉ tết sớm để chuẩn bị cho thời gian nghỉ ngơi.

Tuy nhiều sạp đã đóng cửa, nhưng vẫn còn những tiểu thương tiếp tục phục vụ khách trong ngày cuối cùng của năm. Một số người vẫn mua bánh kẹo để chuẩn bị cúng hoặc tiếp khách trong dịp Tết Nguyên Đán. Người bán hàng nói rằng sau hôm nay, nhiều tiểu thương cũng sẽ bắt đầu nghỉ tết theo lịch.

Nhiều khách hàng cho biết, mặc dù có một số sạp đã dừng bán, nhưng không khí tại chợ vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Một khách quen cho biết: “Tôi mua các loại bánh kẹo này về để cúng và đãi khách, giá cả ở đây hợp lý, mẫu mã đa dạng. Tôi thích mua ở đây hơn vì mối quen lâu năm.”

Trong bối cảnh đó, nhiều người vẫn thể hiện sự hài lòng bởi sự đa dạng của hàng hóa, giá cả phù hợp, đặc biệt trong những ngày cận tết. Từ cảnh bán hàng tấp nập, chợ Bình Tây vẫn giữ được nhiệt huyết của mùa xuân cuối năm, dù có những sạp đã lặng lẽ rút lui.

Ngày cuối cùng của năm âm lịch tại chợ Bình Tây mang theo nét đặc biệt, kết hợp giữa sự tấp nập của buôn bán và sự yên ắng của những sạp hàng đã dừng hoạt động sớm. Chính nét đối lập này đã góp phần tạo nên bức tranh sinh động của một thương trường sôi động trước thềm năm mới.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *