HÀ NỘI CHÀO ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN TRONG BỐI CẢNH ĐÁNG CHUẨN BỊ VỚI GIÁ CẢ ỔN ĐỊNH VÀ SỨC MUA CHẬM CHẠP
Chiều ngày 10.2, thời tiết tại Hà Nội trở nên ấm áp, trời hửng nắng khiến cho không khí mua sắm cây cảnh chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trở nên sôi động hơn hẳn. Các khu vực bán cây cảnh như đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình hay dọc tuyến đường Lê Quang Đạo, hàng nghìn cây đào, quất, mai… được các tiểu thương trưng bày trên vỉa hè, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, trái ngược hoàn toàn với những ngày thời tiết rét đậm trước đó.
Dù lượng người đến tham khảo, mua sắm khá đông, thế nhưng các tiểu thương vẫn than thở về tình trạng ế hàng. Giá các loại cây cảnh năm nay khá ổn định, thậm chí rẻ hơn so với năm ngoái, nhưng sức mua vẫn rất chậm, chủ yếu chỉ là khách đi xem giá. Nhiều gian hàng nằm ở vị trí không thuận lợi, khách qua lại ít, thậm chí có gian hàng chỉ lác đác người ghé qua rồi đi ngay, trong khi các tiểu thương vẫn cố gắng mời chào với những gốc đào, chậu quất liên tục nhưng không mang lại kết quả khả quan.
Các tiểu thương bắt đầu xả hàng, bán đồng giá để cắt lỗ nhằm mong bán hết hàng sớm về quê đón Tết. Tại khu vực đối diện sân vận động quốc gia Mỹ Đình, anh Nguyễn Văn H. cho biết đã mua khoảng 100 gốc quất thế từ Văn Giang, Hưng Yên với hy vọng có một cái Tết trọn vẹn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, anh chỉ bán được hơn 10 gốc với giá 600.000 đồng mỗi gốc. Trước đó, do thời tiết mưa rét, anh đã quyết định giảm giá xuống còn 300.000 đồng/gốc để dễ bán hơn, nhưng khu vực bán hàng của anh nằm khuất, ít người qua lại nên lượng tiêu thụ vẫn hạn chế.
Tương tự, các tiểu thương khác như anh Phạm Quốc Việt, 34 tuổi, bán quất trên phố Lạc Long Quân, cũng đã treo biển “xả hàng” và bán đồng giá từ 500.000 đồng xuống còn 350.000 đồng cho mỗi chậu quất. Anh Việt chia sẻ: “Tết năm nay, tôi mua khoảng 500 gốc quất của người dân, chủ yếu trồng trong bình sứ gồm các loại giá từ 500.000 đến 900.000 đồng. Hiện mới bán được khoảng 20%, phần lớn còn trong kho, phải giảm giá để mong thoát hàng.”
Anh nói thêm: “Tôi buôn quất đã 7 năm, nhưng năm nay bán chậm hơn mọi năm. Đến sát Tết, mọi thứ mới bắt đầu sôi động, còn giờ tôi phải xả hàng sớm để giảm thiểu thiệt hại.” Dù đã treo biển giảm giá, lượng khách vẫn chưa tăng rõ rệt, nhưng anh cảm thấy vui hơn khi có người ghé xem hàng.
Các gian hàng khác tại đường Lạc Long Quân cũng đã bắt đầu xả hàng sớm, với hy vọng giảm thiểu thiệt hại do thị trường năm nay chậm hơn mọi năm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết không thuận lợi cuối tuần qua khiến người dân ngần ngại đi lại và mua sắm.
Trong bối cảnh như vậy, các tiểu thương đều trông chờ vào sự quan tâm của người tiêu dùng trong những ngày còn lại để có thể tiêu thụ hết hàng, chuẩn bị đón Tết trong niềm vui và an tâm.