CHỢ HOA TẾT Ở ĐÀ NẴNG ‘Ế ẨM’ NGAY GẦN GIAO THỪA, TIỂU THƯƠNG CHIẾT TRẢ HÀNG NHIỀU ĐỂ TRÁI NGOẠI HẠN

CHỢ HOA ĐÀ NẴNG TRẦM LẮNG, TIỂU THƯƠNG “XẢ HÀNG” VẪN Ế ẨM TRƯỚC GIAO THỪA TẾT NGUYÊN ĐÁN

Vào chiều 29 tháng chạp, thời khắc giao thừa của Tết Bính Ngọ, không khí tại các chợ hoa và khu vực bán hàng quanh trung tâm thành phố Đà Nẵng trở nên vắng vẻ khác thường so với những năm trước. Dù nhiều tiểu thương đã cố gắng giảm giá, thậm chí “xả hàng” để giải phóng vốn, lượng khách mua sắm vẫn giảm sâu, gây ra cảnh ế ẩm kéo dài.

Tại chợ hoa Đà Nẵng, hàng trăm chậu mai được bày kín lối đi nhưng số lượng khách tham quan, mua hàng rất ít ỏi. Ông Đinh Văn Bảy, người trồng mai từ Gia Lai, cho biết gia đình anh đã đưa gần 400 chậu mai xuống Đà Nẵng để bán dịp Tết, nhưng đến trưa 29, mới tiêu thụ được chừng nửa số hàng, còn hơn 150 chậu chưa bán được. Anh đã quyết định bán đồng giá 300.000 đồng mỗi chậu, dù giá trị ban đầu khoảng 6-7 triệu, nhằm thu hồi vốn chậm trễ. Tuy nhiên, sức mua vẫn quá yếu, khiến nhiều nhà vườn rơi vào cảnh lỗ nặng.

Chi phí vận chuyển cũng là bài toán khó khăn với các chủ vườn. Ông Bảy cho biết đã tốn hơn 12 triệu đồng để thuê xe vận chuyển mai từ Gia Lai ra Đà Nẵng, cộng thêm chi phí thuê nhân công di dời vườn tránh mưa lũ hồi tháng 11 năm trước, khiến tổng chi phí đội lên đáng kể. Dù đã hạ giá bán, nhiều chậu mai vẫn không còn ai quan tâm. Tình trạng tương tự diễn ra với những cây mai cao từ 1,6-1,7 mét giá ban đầu từ 6-7 triệu nay chỉ còn 4 triệu đồng nhưng vẫn ế ẩm.

Các nhà vườn chung tay treo biển “xả hàng” đồng giá 300.000 đồng, mong có thể thu hồi vốn trước giờ giao thừa, nhưng hiệu quả rất thấp. Nhà bà Nguyễn Thị Bé, quê Gia Lai, chia sẻ rằng gia đình đã cất giữ hơn 200 cây mai tồn kho chưa bán hết, và quyết định thuê xe chở hàng về lại quê để chăm sóc cho năm sau. Chi phí thuê xe mỗi chuyến là 12 triệu đồng, và nhiều chủ vườn buộc phải hợp lực nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Ngoài mai vàng, các loại hoa khác cũng không khá hơn. Hàng trăm chậu cúc mâm xôi, cúc mâm xôi, hoa cúc được xếp hàng dài nhưng đều nằm trong tình trạng ế ẩm, ít khách qua lại. Ông Trần Thanh Tịnh, một trong những người bán hoa tại Đà Nẵng, cho biết sau một tuần “phơi nắng dầm mưa”, lượng bán ra rất chậm, số còn tồn đọng vẫn nhiều dù đã giảm giá mạnh.

Không khí bán hàng trầm lắng cũng khiến các tiểu thương phải đối mặt với thiệt hại lớn. Nhiều người thừa nhận chưa năm nào cảnh ế ẩm và thua lỗ lại kéo dài như vậy. Hành trình đưa hàng ra chợ, thuê xe vận chuyển, chăm sóc rồi cuối cùng là chờ đợi khách mua đều mang lại cảm giác thất vọng sâu sắc. Trong khi đó, một số gia đình chấp nhận bán tháo, chờ đợi mùa hoa năm tới để khắc phục phần nào thiệt hại.

Cảnh tượng khách vắng vẻ, các hàng hoa chỉ còn lại những cây mai nở rộ chưa có khách hỏi mua, đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong những ngày cuối cùng của năm. Người bán hoa thẫn thờ, mong đợi khách, dù biết rằng mọi thứ đã quá muộn để thay đổi tình hình. Các chủ vườn, từ Gia Lai đến Đà Nẵng, đều chung chung cảnh khó khăn, buộc phải đưa hàng về nơi bắt đầu sau chuỗi ngày dài chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và sức mua giảm sút nghiêm trọng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *