GIẢI CỨU HOA TẾT: Khi HOA MÂM XÔI NỞ SỚM GÂY CẢNH BẪN LOẠN Ở VÙNG ĐẤT TRỒNG HOA TRÉO DAI
Ngày 18.1, nhóm của anh Nguyễn Phương Duy (34 tuổi) từ TP.HCM đã có mặt tại xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long (cũ Bến Tre), để ghi lại không khí chuẩn bị đón Tết của làng hoa miền Tây. Tuy nhiên, thay vì hình ảnh phấn khởi của người nông dân, họ bắt gặp những vườn hoa cúc mâm xôi nở sớm rực rỡ dưới nắng gay gắt, gây lo lắng cho cộng đồng trồng hoa nơi đây.
NGHỀ TRỒNG HOA BỎ CẢM XUỐNG DỐC VÌ HOA NỞ SỚM
Ông Tư Đèo (80 tuổi) chia sẻ trong nước mắt: “Còn gần một tháng nữa mới tới Tết, nhưng hoa đã nở hết rồi. Thương lái đã đặt cọc để mua hoa hé nụ thôi, giờ chẳng biết bán cho ai nữa.” Ông đứng giữa gần 2.500 chậu hoa cúc mâm xôi đã bung nở sớm, cảm giác bất lực tràn ngập.
Cách nhà ông không xa, gia đình anh Trung Hiếu (22 tuổi) cũng đứng trước cảnh tương tự. Trồng hoa Tết gần 10 năm, nhưng chưa năm nào họ lại gặp cảnh hoa nở sớm như năm nay. Năm ngoái, gia đình đã có lãi từ cây hoa cúc mâm xôi, nên vay mượn để mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, do thời tiết thất thường, mưa kéo dài cộng với nắng gay gắt sau đó, khiến cho hoa nở sớm, gây thiệt hại nặng nề. Trong tổng số hơn 10.000 chậu, anh phải bỏ đi gần 2.000 vì hoa bị cháy lá, không đạt tiêu chuẩn bán Tết.
Đến ngày 20.1, một cơn mưa lớn ập xuống, khiến tình hình càng thêm căng thẳng. Người dân nơi đây không chỉ thất thần vì giá trị hoa giảm sút, mà còn lo lắng về khả năng tiêu thụ dịp Tết đang cận kề.
NHỮNG CLIP GIÚP GIẢI CỨU HOA VƯỢT CẬN TẾT
Trước khó khăn này, nhóm của anh Nguyễn Phương Duy đã nhanh chóng quay và lan tỏa các clip trên mạng xã hội, nhằm giúp các nông dân giải cứu hoa sớm. Nhờ những video viral, hàng chục nông dân đã bán được hoa nở sớm với giá rẻ hơn so với dự kiến. Ông Tư Đèo sau hai ngày đã bán hết sạch hoa với mức giá 60.000 đồng/chậu, thấp hơn một phần ba so với giá bán đúng dịp Tết. Các chậu hoa được vận chuyển đi khắp nơi, từ các xe tải đến các đơn hàng online, góp phần giảm bớt thiệt hại tài chính cho người trồng.
Trong khoảnh khắc cảm động, ông Tư xúc động nói với nhóm của anh Duy: “Vườn tôi xưa trồng trái cây nhiều lắm, nhưng vì nước nhiễm mặn không ra trái, chuyển sang trồng hoa cũng phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Năm nay, nhờ các chú, tôi mới có cơ hội giải cứu phần nào.” Trong khi đó, anh Hiếu tất bật thức suốt đêm để tiếp nhận đơn hàng, bán được khoảng 1.500 chậu chỉ trong hai ngày đầu.
THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP LAN TỎA
Mặc dù đã có những thành công bước đầu, nhưng các nông dân vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề vận chuyển. Các đơn vị vận chuyển yêu cầu phải đóng gói hoa bằng bìa giấy cứng để đảm bảo chất lượng, trong khi người dân địa phương không dễ mua loại vật liệu này. Anh Duy chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng các đơn vị vận chuyển có thể hợp tác để giúp bà con bán hoa dễ dàng hơn, còn người dân thì mời khách đến trực tiếp mua để đảm bảo hàng hóa không bị hỏng.”
Trong bối cảnh đó, các nông dân nơi đây đều mong muốn có thể giữ lại chút vốn để ổn định cuộc sống sau mùa hoa thất thu này. Những chậu hoa xòe rộng, bung tỏa gần mét, là kết quả gần nửa năm chăm sóc và là niềm hy vọng cuối cùng của họ trong mùa Tết đang đến gần. Nhờ sự chung tay của cộng đồng mạng và các nhóm thiện nguyện, hy vọng những khó khăn này sẽ sớm qua đi, để mùa hoa Tết năm nay vẫn mang ý nghĩa sum vầy, sẻ chia.