Chớm Tết, chợ hoa Hồ Thị Kỷ đông nghẹt, hoa nào khiến các tín đồ săn lùng nhiều nhất?

CHỢ HOA TỐI ĐÔNG NHƯNG KHÔNG NGỪNG SÓI ĐÁNG GẬP GỒI NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NĂM

Vào chiều ngày 26 tháng Chạp, chợ hoa lớn nhất TP.HCM, Hồ Thị Kỷ, đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua của người dân chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Không khí tại đây vô cùng sôi động khi hàng nghìn người đổ về, chen chân trong không gian chật kín để lựa chọn những bó hoa ưng ý cho ngày sum họp.

Trong không khí hân hoan của những ngày cuối năm, các con đường dẫn vào chợ từ đường lớn cho đến các hẻm nhỏ đều tấp nập người mua bán. Anh Cao An Biên, một tiểu thương chia sẻ: “Lượng khách hôm nay đông hơn mọi ngày, ai cũng cố gắng chọn cho mình những đóa hoa đẹp nhất để trang trí, chờ đón năm mới.”

Trong số các loại hoa được ưa chuộng, hoa tuyết mai vẫn giữ vị thế đặc biệt, với giá khoảng 200.000 đồng một bó. Ngoài ra, hoa ly cũng thu hút nhiều sự quan tâm, giá hiện là 400.000 đồng một bó gồm khoảng 15-16 bông, được các khách hàng chọn lựa kỹ càng để làm quà hoặc trang trí nhà cửa.

Không chỉ các tuyến đường chính, các con hẻm dẫn vào chợ hoa cũng chật kín người, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp, náo nhiệt. Chị Thảo Nhi, một khách hàng đến từ TP.HCM, phản hồi: “Đi mua hoa cảm giác như đang hòa vào không khí tết, đông vui quá, mệt nhưng rất vui.”

Các mặt hàng hoa tết khác như hoa đào cũng gây chú ý, họa tiết tươi mới, phù hợp với không khí mùa xuân. Trong khi đó, các quầy hoa ly, hoa hồng, và các loại hoa đặc trưng của dịp Tết như cúc, thược dược cũng hoạt động hết công suất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao.

Lượng người đông đúc khiến dòng xe di chuyển chậm lại, từng bước chảy qua các tuyến đường dẫn vào chợ, tạo nên hình ảnh sôi động của ngày cuối cùng chuẩn bị đón năm mới. Các chủ cửa hàng tấp nập phục vụ khách, diễn ra trong không khí cả hưng phấn lẫn tất bật, thể hiện rõ nét nhộn nhịp ngày cuối năm tại chợ hoa TP.HCM.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *