CHƯA BAO GIỜ MỸ NHÂN MISS UNIVERSE LÀM CHO CẢ TRUYỀN THỐNG RUNG CHUYỂN VỚI NHỮNG GÓC MÉO SIÊU KỊCH

SỰ CỐ ĐAU ĐỚN ĐANG CHOÁNG NGẬP MISS UNIVERSE 2025: BÃI CHIẾN TRONG LỄ TRAO SASH

Ngày 4/11 tại Thái Lan, buổi lễ trao sash chính thức của Miss Universe 2025 đã diễn ra đúng theo lịch trình. Tuy nhiên, không khí trang nghiêm và long trọng như dự kiến đã biến thành một cuộc hỗn loạn chưa từng thấy khi sự kiện bỗng chốc trở thành bãi chiến trường đầy drama căng thẳng và cuối cùng bị hủy bỏ bất ngờ.

Tình hình bắt đầu căng thẳng khi ông Nawat, chủ tịch Miss Universe Thái Lan, đảm nhiệm vai trò chủ trì. Trước thềm lễ trao sash, ông yêu cầu các thí sinh tự giác đứng lên nếu không đồng ý cho ekip quay TVC quảng bá các hoạt động của cuộc thi. Không ai trong số họ thực hiện theo yêu cầu. Ông Nawat sau đó tiết lộ đã có 20 người không hợp tác và gọi thẳng Miss Universe Mexico để đối thoại, gây ra những phản ứng gay gắt.

Căng thẳng leo thang khi một thí sinh phản đối và đứng dậy. Ông Nawat đã quát mắng cô, bị cho là đã xúc phạm, khiến người đẹp phản hồi lại: “Ông cũng đâu có lịch sự với tôi”. Không khí trong khán phòng liền trở nên hỗn loạn, nhiều thí sinh bật khóc, la ó, đứng dậy bỏ về. Ông Nawat lập tức ra lệnh bảo vệ, cảnh cáo những ai rời khỏi hội trường sẽ bị loại khỏi cuộc thi. Chỉ trong giây lát, buổi lễ livestream bị cắt đột ngột, để lại sự bất lực và ngỡ ngàng cho toàn bộ quan khách.

Bình luận của Miss Universe Mexico và các đại diện khác

Chỉ sau ít phút, đại diện Mexico lên tiếng qua truyền thông quốc tế, xác nhận cô là người bị ông Nawat quát mắng và xúc phạm ngay tại chỗ. Cô chia sẻ trong đau lòng: “Tôi thật sự yêu đất nước Thái Lan và tôn trọng tất cả mọi người ở đây. Nhưng những gì ông ấy làm là không tôn trọng. Ông ấy gọi tôi là ‘ng* ng**’ chỉ vì có vấn đề với phía ekip Mexico. Tôi thấy điều đó thật bất công”.

Trong khi đó, đương kim Miss Universe – Victoria Kjær Theilvig – cũng bày tỏ sự thất vọng, quyết định trở về quốc gia của mình.

Chìa khóa của sự hỗn loạn không chỉ dừng lại ở đó. Trong bối cảnh này, phía Miss Universe Thailand đã triển khai chiến dịch bình chọn online mang tên “Ăn Tối & Talkshow Đặc Biệt”, nhằm thúc đẩy khán giả tương tác (like, share, comment) trên fanpage của họ. Top 10 thí sinh có lượt tương tác cao nhất sẽ có cơ hội tham gia buổi ăn tối và giao lưu riêng với ông Nawat.

Tuy nhiên, mâu thuẫn khiến mọi chuyện trở nên phức tạp khi phía Miss Universe bất ngờ đăng tải thông báo phản đối chiến dịch bình chọn này, cho rằng đây là hoạt động trái phép, chưa được cấp phép và không nằm trong khuôn khổ cuộc thi chính thức. Ngay lập tức, phía MUT phản bác, khẳng định đây là một phần của chiến dịch PR chính thống đã được họ ủy quyền thực hiện trong phạm vi lãnh thổ Thái Lan. Đồng thời, họ cũng đưa ra cảnh báo về khả năng sẽ có hành động pháp lý nếu cần thiết.

Các dữ kiện tiếp theo cho thấy căng thẳng hơn khi ông Raul Rocha, chủ tịch cuộc thi Miss Universe, đăng tải các story ám chỉ, mỉa mai tình hình cổ phiếu của công ty của ông Nawat – Miss Grand International – đang lao dốc không phanh. Đến chiều ngày 3/11, truyền thông đưa tin ông Nawat đã cử cảnh sát địa phương đến hiện trường, cáo buộc BTC liên quan đến hoạt động cá cược tài trợ cho mùa thi năm nay.

Thảm cảnh chưa từng có trong lịch sử này khiến cư dân mạng và truyền thông quốc tế không khỏi sốc, chấn động trước những diễn biến trái chiều và căng thẳng kéo dài tại Thái Lan. Những lời phản ánh, tranh cãi, chỉ trích xung quanh tổ chức này đang khiến hình ảnh của cuộc thi trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *