KHÁN GIẢ BỨC XÚC VÌ ĐÊM NHẠC BỊ HỦY ĐỘNG TRONG GIAI ĐẠO, CẢNH BÁO RẰNG ĐÃ CHỨNG TỎ CÓ DẤU HIỆU LỪA ĐẢO
Tối 29/12, phía Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận với báo Tiền Phong về việc có nhiều người dân phản ánh, trình báo việc ban tổ chức đêm nhạc Về Đây Những Cánh Chim Trời huỷ chương trình ngay trước giờ biểu diễn, gây bức xúc và cho rằng họ bị lừa đảo.
Theo đại diện công an quận, bước đầu cơ quan chức năng đã ghi nhận các phản ánh và đang tiến hành điều tra, xác minh rõ các vấn đề liên quan theo quy định của pháp luật. Hình ảnh khán giả ngồi lại sau khi đêm nhạc bị huỷ đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thể hiện sự thất vọng của người hâm mộ.
Cùng ngày, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn tổ chức chương trình đúng trước giờ diễn ra, tuy nhiên không có chính thức thông báo tới cơ quan chức năng, điều này vi phạm quy định tại Nghị định số 144 của Chính phủ về hoạt động biểu diễn nghệ thuật.
Trong văn bản gửi công ty, sở yêu cầu đơn vị này nhanh chóng giải quyết các gây hậu quả do việc hoãn show và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời, tổ chức này cũng có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khán giả đã mua vé và các bên liên quan theo đúng quy định pháp luật. Cơ quan chức năng cam kết phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý vụ việc triệt để.
TRẢI NGHIỆM ĐẶC BIỆT CỦA KHÁN GIẢ KHI ĐÊM NHẠC BỊ HUỶ
Ngày 28/12, đêm nhạc Về đây những cánh chim trời dự kiến tổ chức tại Hà Nội đột ngột thông báo huỷ ngay trước giờ lên sân khấu, khiến hàng trăm khán giả đã có mặt vô cùng thất vọng. Sự việc này đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, gây ra nhiều tranh cãi về thái độ tổ chức và trách nhiệm của ban tổ chức.
Nhiều khán giả đã đến từ sáng sớm, mang theo vé hợp lệ, mong muốn thưởng thức đêm nhạc có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, khi đã ổn định chỗ ngồi, họ bất ngờ nhận được thông báo hủy show mà không có lời giải thích rõ ràng. Một bộ phận khán giả đã đứng dậy rời đi trong khi số đông còn hoang mang, bức xúc và bắt đầu hô “lừa đảo”, thúc giục ban tổ chức giải thích.
Trên mạng xã hội, các ý kiến đều lên án cách tổ chức thiếu chuyên nghiệp, gây lãng phí thời gian, tiền bạc và công sức của khán giả, đặc biệt là những người từ xa về Hà Nội. Các phản hồi đều chung một cảm xúc: bị bỏ rơi và lừa dối một cách trắng trợn.
Nhiều người còn đặt câu hỏi về tính minh bạch trong khâu tổ chức, cho rằng ban tổ chức có dấu hiệu đặt cược vào khả năng diễn ra của chương trình mà không đảm bảo các điều kiện cần thiết, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
NGƯỜI TRONG CUỘC VÀNG TRONG LÒNG NGƯỜI BÈN
Phía ban tổ chức – Công ty TNHH Ngọc Việt Education – sau đó đã lên tiếng lý giải rằng việc huỷ show xuất phát từ những lý do khách quan, ngoài ý muốn của họ. Họ gửi lời xin lỗi chân thành đến khán giả và cho biết sẽ có thông báo chính thức về lý do hoãn chương trình trong thời gian tới.
“Việc để khán giả đã đến đông đủ rồi mới thông báo hoãn là điều rất buồn và đau lòng, chúng tôi thật sự không mong muốn. Chúng tôi luôn lấy phương châm ‘tôn trọng và biết ơn khán giả’ làm kim chỉ nam, mong mọi người thông cảm và hiểu cho những khó khăn của nhà tổ chức”, đại diện công ty chia sẻ.
Tuy nhiên, phản hồi này chưa làm giảm đi làn sóng phản ứng dữ dội từ phía khán giả, bởi nhiều người cho rằng ban tổ chức chưa cung cấp nguyên nhân rõ ràng, cũng như chưa đưa ra phương án xử lý quyền lợi thỏa đáng, minh bạch. Đặc biệt, một số nghệ sĩ tham gia chương trình đã xác nhận họ không có mặt tại nơi diễn ra sự kiện và chưa có ai xác nhận sẽ tiếp tục tham gia trong những giờ phút cuối cùng.
Ca sĩ Phạm Thu Hà cũng vừa livestream chia sẻ về sự việc, trong đó cô tiết lộ rằng các nhạc công đã “đình công” từ buổi sáng cùng ngày do đơn vị tổ chức không thực hiện đúng hợp đồng. Đến 17h ngày 28/12, các nghệ sĩ vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về việc còn tham gia hay không, và họ cảm thấy bị tổn thương và mất niềm tin.
“Chúng tôi muốn cống hiến, biểu diễn, ai cũng đều yêu thích công việc của mình. Tôi có thể hát miễn phí, nhưng Ngọc Việt show phải cùng ngồi xuống, nhìn thẳng vào vấn đề tài chính của đội ngũ nghệ sĩ và xin lỗi. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng sự tôn trọng còn quan trọng hơn”, nữ ca sĩ bày tỏ.
Cô còn đặt câu hỏi về việc ban tổ chức không báo cho khán giả biết về việc hoãn show từ trước, mặc dù nội bộ nghệ sĩ đã biết rõ tình hình. “Sao không thông báo cho khán giả? Hay là muốn tránh trách nhiệm, không muốn trả tiền vé? Hoặc cố tình đổ lỗi cho nghệ sĩ? Đây thực sự là một câu hỏi lớn”, cô nói thêm.