NIỀM TỰ HÀO VƯƠN CAO KHI U.22 VIỆT NAM CHIẾN THẮNG ĐỘC ĐÁO Ở SEA GAMES 33
Nguyễn Thị Lan Anh, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến, đã không giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào khi trận chung kết SEA Games 33 khép lại với chiến thắng nghẹt thở cho đội tuyển U.22 Việt Nam. Với tỉ số 3-2 trước Thái Lan, cô gái trẻ này đã theo dõi từng pha bóng căng thẳng, từng giờ phút quyết định của trận đấu, cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc trào dâng trong trái tim mình.
Lan Anh chia sẻ: “Khi Việt Nam ghi bàn quyết định, tôi không thể kìm được cảm xúc, vừa vui mừng vừa hạnh phúc.” Ngay khi tiếng còi kết thúc vang lên, cô cùng nhóm bạn đã lập tức xuống đường để hòa cùng không khí chiến thắng rộn ràng, náo nhiệt. “Không khí thật sôi động, mọi người đều vui vẻ, hô vang Việt Nam vô địch,” Lan Anh kể lại.
Cả đêm đó, từ phố đi bộ Nguyễn Huệ tại TP.HCM đến các nơi khác, hàng nghìn cổ động viên đã bỏ công rủ nhau xuống đường, reo hò không ngớt. Cô vui vẻ nói: “Mỗi pha bóng, mỗi khoảnh khắc đều khiến tôi cảm thấy nghẹt thở và tràn đầy tự hào. Khi U.22 Việt Nam nhận được huy chương vàng, cảm xúc ấy thật không thể diễn tả thành lời.” Từng giây phút ăn mừng, hò reo, chia sẻ niềm vui chung đã trở thành những ký ức khó quên trong lòng các cổ động viên trẻ.
Trong số họ còn có Đỗ Thị Ngọc Huệ, người sống tại TP.HCM, chia sẻ cảm xúc tự hào: “Thật sự, tôi cảm thấy tự hào về các cầu thủ. Khi U.22 Việt Nam đánh bại U.22 Thái Lan với tỉ số 3-2, tôi đã ngay lập tức lao ra đường để chung vui.” Ngọc Huệ kể rằng cô cùng những người dân khắp nơi đã cầm cờ, hò reo, xô đẩy trong dòng người đổ xuống phố giữa đêm muộn. “Mọi người đều hô vang Việt Nam vô địch để cổ vũ cho đội tuyển, cảm giác đó thật tuyệt vời và khó quên,” cô nói trong niềm xúc động sâu sắc.