THÔNG TIN SỐC VỀ SỰ RA ĐI ĐỘT NGỘT CỦA PHÓ CHỦ CHỐT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT
Ngày 31/7, dư luận không khỏi bàng hoàng trước tin ông Hoàng Nam Tiến, Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT, qua đời đột ngột vì đột quỵ, ở tuổi 56. Sự ra đi đột ngột của ông đã khiến nhiều người tiếc thương và chia sẻ những cảm xúc xót xa trên các mạng xã hội.
Theo thông tin từ Tạp chí điện tử VietTimes, vào cuối chiều ngày 31/7, ông Hoàng Nam Tiến được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc trong tình trạng đột quỵ rất nặng. PG.S.TS.TTND Lê Văn Thạch, Giám đốc bệnh viện kiêm chuyên gia tim mạch, xác nhận rằng ông Tến có dấu hiệu đột quỵ nghiêm trọng và đã được chuyển đến viện để cấp cứu khẩn cấp.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Hồng Ngọc đã nhanh chóng tổ chức hội chẩn cấp, huy động các chuyên gia đầu ngành về tim mạch để hội chẩn trực tiếp và trực tuyến. Trong đó, bệnh viện mời TS. Nguyễn Văn Hựu, Giám đốc Bệnh viện E – chuyên gia tim mạch hàng đầu, đến hỗ trợ. Dù đã nỗ lực hết sức, nhưng ông Hoàng Nam Tiến đã không qua khỏi trước khi chuyên gia kịp đến hỗ trợ.
Chia sẻ về tình trạng của ông, Giám đốc Bệnh viện Hồng Ngọc cho biết ông có tiền sử bệnh tim mạch, từng khám và điều trị nhiều lần tại các bệnh viện. Các bác sĩ đã cảnh báo và khuyến cáo ông về việc cần duy trì lối sống lành mạnh như kiểm soát cholesterol, tránh căng thẳng, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập thể dục đều đặn, hạn chế thuốc lá, rượu bia, kiểm soát huyết áp nhằm phòng tránh đột quỵ.
Trước sự ra đi đột ngột này, Ban lãnh đạo bệnh viện gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình ông. Hiện thi thể ông đã được đưa về nhà đại thể tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108 để chuẩn bị hậu sự.
Trong sáng 31/7, chị Bùi Như Mai, Giám đốc Marketing của một ngân hàng lớn ở Hà Nội, chia sẻ về mối liên hệ với ông Hoàng Nam Tiến: trước cuộc hẹn bàn công việc, ông đã gửi tin nhắn hoãn lại vì có lịch khám bệnh. Điều này khiến nhiều người thêm xót xa trước sự đột ngột của sự ra đi.
Sự ra đi của ông Hoàng Nam Tiến để lại một mất mát lớn trong cộng đồng giáo dục cũng như trong lòng những người từng gắn bó và quý mến.