U.22 THÁI LAN THẤT BẠI ĐÁNG TIẾC TRÊN SÂN NHÀ SAU TRẬN ĐẤU KỊCH TÍNH VỚI U.22 VIỆT NAM
Sân nhà đã trở thành nơi chứng kiến một thất bại đầy cay đắng của U.22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 trước đối thủ U.22 Việt Nam. Dưới sức ép của khán giả và sự kỳ vọng lớn, đội tuyển trẻ “Voi chiến” đã mở đầu rất ấn tượng khi vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp một. Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, mọi chuyện thay đổi chóng mặt. Các cầu thủ Thái Lan mất kiểm soát trận đấu, để đối phương gỡ hòa rồi vượt lên thắng chung cuộc 3-2 sau 120 phút thi đấu khốc liệt.
Thất bại này khiến U.22 Thái Lan chỉ có tấm HCB, lần đầu tiên trong 50 năm đăng cai SEA Games, bóng đá nam Thái Lan không thể giành HCV. Sự kiện này để lại nỗi buồn không nhỏ cho nền bóng đá đã từng gặt hái nhiều thành công trong quá khứ.
PHÁT BIỂU CỦA HUẤN LUYỆN VIÊN THAWATCHAI DAMRONG-ONGTRAKUL
Sau trận đấu, ông Thawatchai Damrong-ongtrakul không giấu nổi sự tiếc rối và xin lỗi cổ động viên cùng ban lãnh đạo đội bóng. Ông chia sẻ:
“Trước hết, tôi xin gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và ban quản lý vì không thể mang về HCV SEA Games trên sân nhà. Tôi cũng chân thành cảm ơn các câu lạc bộ đã tạo điều kiện để các cầu thủ tham gia thi đấu.”
Ông khẳng định trách nhiệm lớn nhất thuộc về mình:
“Nguyên nhân thất bại bắt nguồn từ chính tôi. Dù đã cố gắng dẫn dắt đội đạt được mục tiêu, nhưng việc để thua ngược 2-3 sau khi dẫn trước 2-0 là do diễn biến trên sân và sự mất kiểm soát về thể lực của các cầu thủ.”
Ông phân tích:
“Chúng tôi mất Chanapat Buaphan, buộc phải thay đổi toàn bộ chiến thuật và nhân sự trong hiệp hai. Thể lực của các cầu thủ bị bào mòn vì thi đấu liên tục cả ở câu lạc bộ lẫn Đội tuyển U.22.”
Chia sẻ về tương lai, HLV Thawatchai cho biết:
“Theo hợp đồng, tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt U.23 Thái Lan dự VCK U.23 châu Á. Sau đó, quyết định sẽ do ban lãnh đạo liên đoàn đưa ra.”
Ông cũng nói rõ về kế hoạch sắp tới:
“Trong thời gian tới, có thể U.23 Thái Lan sẽ không có lực lượng mạnh nhất vì một số cầu thủ phải trở lại câu lạc bộ thi đấu lượt về Thai League. Chúng tôi dự kiến trao cơ hội cho các cầu thủ từ giải U.21 quốc gia nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải châu lục.”
Dù kết quả không như mong đợi, HLV Thawatchai vẫn dành lời khen cho tinh thần chiến đấu của các học trò:
“Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, cố gắng cầm cự đến những phút cuối cùng trong hiệp phụ. Tôi ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của toàn đội.”
SEA Games 33 đã khép lại với những cảm xúc trái chiều, nhưng dư âm của trận đấu này sẽ còn in đậm trong lòng người hâm mộ Thái Lan và câu chuyện của bóng đá trẻ nước này vẫn còn nhiều mục tiêu phải tiếp tục chinh phục.