CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH ĐẨY DẪN ĐẾN MỚI MẨU ÁN BỐC PHỐI TĂNG BỐN MÙA
Theo thông tin từ truyền thông trong nước, gia đình Hoàng sinh sống tại Quảng Châu, Trung Quốc. Năm 2024, Hoàng, chàng trai 19 tuổi, quen biết Tiểu Chu trong một quán bi-a. Người chị gái của nạn nhân kể lại lần đầu gặp Tiểu Chu: cô ta ăn mặc rất gợi cảm, túi xách và trang sức toàn hàng hiệu nhưng nhìn giống đồ giả. Tiểu Chu tự giới thiệu là người Phúc Kiến, cha mẹ là cán bộ, gia đình có đầu tư nhiều nơi.
Chị gái chia sẻ về sự mê đắm của em trai: “Dù đã nhìn ra sự giả dối của cô ấy, nhưng không hiểu sao em tôi lại si mê đến vậy. Tiểu Chu cố tình tạo vỏ bọc sang trọng, còn em trai tôi thì hoàn toàn mù quáng.”
SA MẠC TÌNH YÊU VÀ BỊ BÁN SANG MYANMAR
Sau khi yêu nhau, Tiểu Chu liên tục “tẩy não” Hoàng, nói rằng gia đình cô có doanh nghiệp ở Myanmar và dụ dỗ anh cùng đi làm ăn. Vào ngày 2/2, Hoàng giấu gia đình, cùng Tiểu Chu bay sang Bangkok rồi tới khu vực biên giới Myanmar, nhưng khi tới nơi, cô ta viện cớ đón người khác rồi bỏ đi.
NHỮNG NGÀY ÁM ẢNH TẠI MYANMAR
Người chị gái kể lại: “Em trai tôi nói rằng những người đón ở Myanmar đều mang súng, tịch thu hộ chiếu và điện thoại. Chỉ khi nó năn nỉ xin mượn điện thoại của Tiểu Chu, chúng tôi mới nhận được tin cầu cứu. Gia đình ngay lập tức báo cảnh sát.” Sau đó, Hoàng bị đưa đi nơi khác, cạo trọc đầu, bắt tham gia lừa đảo. Nếu không đạt chỉ tiêu, anh bị đánh đập, nhốt trong phòng tối. Người quản lý đã thừa nhận đã bỏ ra 100.000 nhân dân tệ (khoảng 365 triệu đồng) mua anh từ Tiểu Chu.
Cuộc sống tại Myanmar của Hoàng đầy khắc nghiệt. Anh phải làm việc từ 16 đến 20 tiếng mỗi ngày, ăn uống kham khổ và liên tục bị tra tấn thể xác. Anh gầy đi cả chục cân, tai bị đánh mất thính lực. Khi không thể lừa đảo ai, anh còn bị yêu cầu bồi thường tiền để đổi lấy tự do.
Cuối cùng, nhờ sự hỗ trợ của Hội thương nhân tại Myanmar, gia đình Hoàng thương lượng và trả 350.000 nhân dân tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng). Tháng 6 vừa qua, anh mới may mắn trở về Trung Quốc an toàn.
SỰ NGHIÊM KHẮC ĐỐI VỚI TÀI DỊ CHO TỘI ÁC
Về phần Tiểu Chu, sau khi trở về Trung Quốc từ Thái Lan, cô ta nhanh chóng bị công an khống chế. Gia đình nạn nhân chia sẻ rằng cô gái 17 tuổi đang bị khởi tố về tội lừa đảo và dự kiến ra tòa trong thời gian tới.
“Cả nhà tôi đều mong tòa xử thật nghiêm. Mới 17 tuổi thôi, nhưng ai mà ngờ nó lại có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy,” chị gái của nạn nhân bày tỏ sự thất vọng cùng hy vọng công lý sẽ sáng tỏ.