CÔNG CUỘC GIẢI CỨU HOA TẾT TRONG CẢNH NGẬP TRÀN HOA NỞ SỚM
Trong những ngày qua, phong trào giải cứu hoa Tết tại Chợ Lách trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người dân và giới trồng hoa. Trong khi cúc mâm xôi nở sớm đã khiến các nhà vườn lao đao, thì không ít người không biết rằng cúc Hà Lan cũng chung cảnh ngộ, nở sớm gây thiệt hại lớn cho người trồng.
Chỉ còn hơn nửa tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng vườn hoa tết của gia đình anh Giang ở ấp An Hoà đã khoe sắc vàng rực rỡ. Anh Giang, người mới bắt đầu khởi nghiệp trồng hoa cúc Hà Lan sau một thời gian làm thuê, cho biết vườn có khoảng 500 chậu, số lượng ít hơn các hộ khác nhưng vẫn phải đối mặt với nguy cơ lỗ hàng trăm triệu đồng nếu không tiêu thụ được. Anh chia sẻ: “Vườn tôi có 500 chậu, tuy số lượng không bằng người ta nhưng nếu không ai mua thì xác định lỗ cả trăm triệu đồng. Số tiền này tôi cũng hỏi mượn người thân chứ không có sẵn vốn. Số điện thoại tôi là 093.378.7171. Tôi mong bà con giúp đỡ.”
Hiện, anh Giang muốn bán hết toàn bộ số hoa này với giá vốn là 45.000 đồng/chậu, còn nếu khách mua sỉ lẻ, giá từ 50.000 đến 55.000 đồng mỗi chậu. Anh cũng sẵn sàng giúp vận chuyển đến nơi nếu khách hàng ở xa, mong muốn kết nối và tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng để giảm thiểu thiệt hại.
Anh Hoài Nhân, một YouTuber tại Vĩnh Long, đã đến các vườn hoa để kêu gọi và chia sẻ trên mạng xã hội nhằm giúp bà con bán hoa. Anh cho biết: “Hiện hoa nở sớm ở Chợ Lách còn nhiều, nhiều chủ vườn không biết cách kêu gọi giải cứu nên chấp nhận bỏ hàng. Vườn của anh Giang nằm sâu trong hẻm nhỏ, cơ hội tiếp cận khách gần như không có, lại không quen bán hàng online, đến chiều 28.1 vẫn chưa bán được chậu nào. Đây là một hạn chế chung của hầu hết nông dân nơi đây.”
Giống cúc Hà Lan lấy hơn 3 tháng chăm sóc để ra hoa trưng Tết, cao khoảng 65-70cm, thân và lá to cứng cáp, hoa vàng rực rỡ, lớn bằng chén ăn cơm khi nở bung. Ngoài cúc mâm xôi, giống hoa này cũng là một trong những loại hoa tết chủ lực tại ấp An Hòa. Năm nay, nhiều nhà vườn đứng trước nguy cơ mất trắng do hoa đồng loạt nở sớm.
Anh Trương Văn Trọng (40 tuổi), một chủ vườn trồng cúc Hà Lan, cho biết: “Năm nay tôi trồng thêm ít để bán Tết nhưng hoa cũng nở sớm. May mắn, thương lái quen biết đã ủng hộ mua phần lớn, giúp tôi bớt lo lắng.”
Chung cảnh ngộ, nhiều nhà vườn khác cho biết họ chỉ còn biết chờ đợi may mắn qua từng ngày, hy vọng có thể bán tháo được số hoa sớm để giảm thiệt hại. Đây là minh chứng rõ nét cho những khó khăn của người trồng hoa trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi và thị trường chưa ổn định trước Tết.