TRANH CÃI NẢY LỬA TRÊN TÀU ĐIỆN VÌ CHUYỆN NHƯỜNG CHỖ: BẤT NGỜ VỀ THÂN THẾ CỤ BÀ ƯU TIÊN
Ngày 29/9/2025, tại tuyến tàu điện ngầm ở Đài Bắc đã xảy ra một vụ xung đột gây chú ý dư luận. Cuộc tranh cãi bắt nguồn từ việc một cụ bà lớn tuổi, tóc bạc, kiên quyết đề nghị hành khách ngồi trước mặt nhường chỗ cho mình, trong bối cảnh đây là ghế ưu tiên dành cho người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có bầu và trẻ nhỏ.
Trong đoạn clip lan truyền trên Threads, người phụ nữ trung niên không phản ứng trước yêu cầu của cụ bà, thì bà lớn tiếng đòi và dùng túi xách tấn công liên tiếp vào chân đối phương. Khi hành động này không đem lại kết quả, cụ bà còn giơ túi cao định gây hấn, thì người ngồi cạnh đã phản ứng bằng cú đá, khiến cụ bà ngã ngửa theo quán tính. Sau đó, thái độ của cụ bà chuyển biến từ gây hấn sang hoảng loạn, liên tục kêu la: “Người này thật đáng sợ! Thật đáng sợ!”. Những hành khách khác lập tức hỗ trợ cụ ngồi vào chỗ trống nhưng người này sau đó đã rời khỏi tàu.
Sự việc nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem, hơn 90 nghìn lượt yêu thích và gần 69 nghìn chia sẻ. Các bình luận trái chiều bắt đầu xuất hiện, nhiều người phản đối hành vi của hai bên, trong đó có ý kiến cho rằng hành khách váy đen đã đáp trả bằng bộc phát bạo lực, còn nhiều ý kiến khác cho rằng cả hai đều có lỗi và cần bình tĩnh hơn.
Theo quy định của Đài Loan, ghế ưu tiên chỉ dành cho những người cần thiết khi không còn ghế trống xung quanh. Trong trường hợp này, cư dân mạng cho rằng cụ bà nên chấp nhận ngồi chỗ khác nếu còn chỗ trống, thay vì cố chấp giữ chỗ. Sau sự cố, doanh nghiệp vận hành tàu đã đề xuất lắp đặt hệ thống nhắc bằng giọng nói trong các toa và tăng cường giám sát ứng xử trong giờ cao điểm nhằm hạn chế các xung đột tương tự.
TUY VẬY, CÂU CHUYỆN CHƯA DỪNG Ở ĐÓ! NHÀ ĐÀO PHÁ VÀO SỐC KHI ĐỘI ĐẦU CỤ BÀ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ NGƯỜI BỊ TRUY NÃ VỤ TRỘM CẮP
Chỉ vài ngày sau vụ tranh cãi, cảnh sát quận Đại Đồng đã hé lộ thân thế bất ngờ của cụ bà. Thật bất ngờ, người được biết đến với tên Tăng, 73 tuổi, từng có tiền án nhiều lần vì tội trộm cắp. Trong các năm 2007, 2013, 2016, 2017, 2020, 2021, 2023, 2024 và 2025, bà đều đối mặt với các vụ kiện tụng, đặc biệt năm 2023 bị xử lý 55 ngày tù giam nhưng chưa thi hành án.
Không chỉ trộm cắp, bà Tăng còn LÀ NỖI ÁM ẢNH của giới học thuật. Một giảng viên tại Đại học Quốc lập Đài Bắc tiết lộ rằng, trước đây, bà từng gửi đơn, đến các hội thảo khoa học để phá rối, không được mời vẫn xuất hiện, mang tài liệu, đặt câu hỏi gây rối. Bà còn từng liên hệ đe dọa một giáo sư Toán học của trường để xin tham gia dự án, khi bị từ chối, bà đã gửi thư và đe dọa để gây áp lực. Hậu quả, giáo sư này phải nghỉ việc, còn bà Tăng bị truy tố về tội xâm phạm tự do cá nhân cùng vu khống, với tổng hình phạt xấp xỉ 90 ngày tù giam, treo và quản chế.
Vào sáng 1/10, khi cảnh sát phát hiện bà Tăng xuất hiện tại một cửa hàng tiện lợi, họ đã thực hiện kiểm tra. Phản ứng dữ dội, bà liên tục la hét và phủ nhận danh tính, song dựa trên các đặc điểm cá nhân, cảnh sát xác định bà chính là người trong vụ tranh cãi và là người bị truy nã về tội trộm cắp.
Sau đó, bà Tăng bị đưa về đồn để thẩm vấn và xác nhận danh tính. Thân thế chân dung của bà Tăng đã gây sốc khi tiết lộ bà chính là một người từng nhiều lần phạm pháp, có quá khứ dài bất hảo, thậm chí từng gây rối trong các hội thảo khoa học, còn liên tục bị truy tố, án tù treo và quản chế.
Sự vụ này đã trở thành bài học về sự phức tạp trong các vụ tranh cãi gây náo loạn công cộng, cũng như cái giá của những hành động sai trái của người lớn tuổi.