KHẨN Cấp Cứu Người Dân Vùng Lũ Phú Yên Cũ: Nước Bao Vây, Mạng Sống Nguy Cơ
Trong những ngày qua, vùng lũ khốc liệt tại Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, đã gây ra cảnh ngập lụt nghiêm trọng, biến nơi đây thành một chiến trường sinh tồn. Nhiều người dân đang phải đối mặt với tình thế cực kỳ nguy hiểm, khi nước ngập lên tận nóc nhà, cắt đứt liên lạc, khiến cuộc sống gần như bị đảo lộn hoàn toàn.
NHIỀU NƠI HOÀN TOÀN CÔ LẬP VÌ NGẬP LỤT NẶNG
Thông tin từ mạng xã hội cho thấy, người dân tại các khu vực như thôn Lương Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, và thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, đều đang trong tình trạng vô cùng cấp bách. Nước dâng cao, tràn vào nhà, thiếu thốn thức ăn và nước uống trầm trọng. Một số gia đình còn bị mắc kẹt trong nhà đã nhiều ngày, không thể tiếp cận ứng cứu vì đường bị chia cắt, dòng nước chảy xiết.
Trong đó, đặc biệt đáng chú ý là trường hợp bà con ở thôn Lương Phước, nơi có 6 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, hầu hết là người già và trẻ nhỏ. Các tiếng kêu cứu nhằm cầu cứu giúp đỡ về lương thực, đồ dùng thiết yếu và phương tiện cứu hộ như canoe đã trở nên quen thuộc trong những ngày này.
NGƯỜI GIÀ BỆNH NẶNG, TRẺ NHÌN THẤY TỘI ĐỨC
Trong nhiều video và hình ảnh lan truyền, có những người già mắc bệnh nặng, trẻ nhỏ tím tái do rét, đói. Những nạn nhân này đang nằm trên mái nhà, chờ đợi sự can thiệp của các lực lượng cứu hộ. “Ở đây có người già mắc bệnh phổi và trẻ nhỏ đang lạnh tím tái trên mái nhà suốt 2 ngày. Ai cũng đói lả, không có nước uống. Rất cần cano và lương thực cấp tốc,” một người dân chia sẻ qua mạng xã hội.
BIẾN ĐỘNG SÀI GÒN BÊN TRONG CỦA TRẬN LỤT
Tại xóm Bầu Ngan, xã Hòa Đồng, nhà bị sập mất một nửa do nước lũ, khiến gia đình ông Vĩnh Hảo gồm ông bà 70 tuổi và một cháu bé 5 tuổi đang kẹt bên trong. Gần đó, xã Hòa Thịnh bị ngập sâu, đường đi lại bị chia cắt, mọi liên lạc hoàn toàn mất liên tiếp trong 3 ngày qua. Các lực lượng cứu hộ đã cố gắng hết sức để giải cứu những người dân mắc kẹt, nhưng dòng nước lớn, chảy xiết cùng màn đêm tối đã khiến công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
ĐÁP ỨNG CỨU NẠN KHẨN CẤP TOÀN ĐẮK LẮK
Ngay trong đêm 20.11, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động toàn lực hỗ trợ giải cứu các nạn nhân bị kẹt trên mái nhà, trên cây hay trong các khu vực bị ngập sâu. Hàng tấn thực phẩm, nước uống cùng các phương tiện cứu hộ đã được vận chuyển liên tục để cung ứng cho người dân trong vùng lũ.
Chỉ trong sáng 21.11, công tác cứu hộ đã thành công đưa ra khỏi vùng nguy hiểm nhiều người. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn nhiều phức tạp do dòng chảy xiết và thời tiết xấu, gây ra nhiều khó khăn cho việc tiếp cận.
THIÊN TAI MẤT NGƯỜI VÀ THIỆT HẠI NỀN TẢNG
Theo số liệu mới nhất của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, tính đến trưa ngày 21.11, số người thiệt mạng đã tăng thêm 1 người, đưa tổng số lên 44 trường hợp tại các tỉnh như Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Trong đó, Đắk Lắk ghi nhận 17 người thiệt mạng, Khánh Hòa 14, còn lại là các địa phương khác.
Ngoài ra, có 9 người mất tích và hơn 160 nhà bị hư hỏng, trong đó nhiều khu vực vẫn đang trong tình trạng ngập lụt sâu, gây ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Tình hình còn khá căng thẳng khi trên 26.000 nhà dân vẫn bị ngập, nhiều tỉnh thành chịu cảnh chia cắt nghiêm trọng. Các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn ngày đêm dốc sức đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời tổ chức vận chuyển hàng hóa, lương thực, nước sạch tới những khu vực bị cô lập.
Tổng thể, trận lũ lịch sử này để lại hậu quả nặng nề, nhưng tinh thần chống chọi của người dân, cùng sự nỗ lực của lực lượng chức năng, mang lại hy vọng sẽ sớm ổn định tình hình và cứu trợ kịp thời cho các gia đình đang gặp khó khăn.