Cặp vợ chồng Hàn Quốc trải nghiệm Tết Việt trong sự cố hài hước và đáng nhớ
Trong mùa Tết Nguyên Đán vừa qua, ngày lễ lớn nhất trong năm của người Việt không chỉ thu hút người bản địa sum vầy bên gia đình mà còn mở rộng cánh cửa đón tiếp du khách quốc tế tìm hiểu nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Tuy nhiên, câu chuyện của đôi vợ chồng người Hàn Quốc đã trở thành một trải nghiệm có một không hai khi họ đến Việt Nam đúng dịp Tết và đối mặt với cảnh phố xá vắng vẻ hoàn toàn.
Hành trình đáng nhớ bắt đầu từ đêm giao thừa, khi hai người háo hức xuống đường cùng hàng nghìn người dân TP.HCM để chào đón năm mới. Họ ấn tượng khi biết hệ thống tàu điện Metro hoạt động miễn phí trong những ngày Tết, giúp họ dễ dàng di chuyển qua các điểm trung tâm như Landmark 81 để theo dõi màn đếm ngược và ngắm pháo hoa bừng sáng trên bầu trời. Khoảnh khắc đó, họ cùng người dân địa phương chung vui, cảm nhận không khí náo nhiệt của sự chuyển giao năm cũ sang năm mới.
Tuy nhiên, câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu từ sáng mùng 1 Tết. Sau một đêm thức khuya đón giao thừa, đôi vợ chồng thức dậy trong tâm trạng đói meo, hy vọng tìm thấy những quán ăn quen thuộc mở cửa để thưởng thức bữa sáng truyền thống như bánh tét, thịt kho hay trứng hột vịt. Thế nhưng, khi bước ra đường, họ ngỡ ngàng trước cảnh phố xá thưa vắng, các cửa hàng, quán xá đều đóng cửa do người dân đã trở về quê sum họp cùng gia đình.
Cặp đôi đã đi bộ qua nhiều ngã tư, tìm kiếm các địa điểm ăn uống, rồi đùa vui rằng có thể phải “xin ăn nhà dân” vì quá đói. Hình ảnh họ đứng lặng lẽ giữa con phố yên ắng, ngơ ngác trước cảnh tượng vắng vẻ đã gây không ít cảm xúc đồng cảm từ cộng đồng mạng. Sau nhiều giờ tìm kiếm, may mắn thay, họ cuối cùng cũng tìm được một quán nhỏ mở cửa. Dù không lựa chọn những món truyền thống Tết Việt, nhưng sự ấm cúng của quán ăn và không khí đón Tết tại Việt Nam đã khiến họ cảm thấy hạnh phúc.
Chia sẻ về trải nghiệm này, các du khách cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng TP.HCM luôn nhộn nhịp, luôn có nơi phục vụ thức ăn mọi giờ. Nhưng rõ ràng Tết tại đây là dịp mọi người về quê, nên thành phố trở nên yên bình hơn. Dù hơi bất ngờ, nhưng chúng tôi cảm thấy thích thú với sự thay đổi này.” Một người nói thêm: “Chúng tôi khuyên những ai định du lịch Việt Nam mùa lễ như thế này là nên chuẩn bị sẵn đồ ăn dự phòng và tinh thần lạc quan, để có thể tận hưởng những bất ngờ kéo theo của chuyến đi.”
Cộng đồng mạng Việt Nam đã nhanh chóng lý giải hiện tượng phố xá vắng vẻ dịp Tết bằng thực tế rằng đa số người dân về quê, còn thành phố trở lại trạng thái vắng vẻ trong những ngày lễ lớn. Nhiều người chia sẻ cảm xúc chúc mừng năm mới bình an, đồng thời trân trọng câu chuyện của đôi khách nước ngoài như một lời nhắc nhở về sự đặc biệt của Tết Việt Nam.
Cuối cùng, sau nhiều cố gắng, cặp đôi Hàn Quốc đã tìm lại được một quán ăn mở cửa, để rồi cùng cảm nhận cái thực sự đặc biệt của mùa lễ lớn này. Đoạn video về trải nghiệm của họ đã nhanh chóng lan tỏa, khiến nhiều người cảm thông và bày tỏ sự mến mộ về hành trình khám phá nét đẹp văn hóa Việt trong những ngày đầu Xuân.