ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI IRAQ BỊ TẤN CÔNG BỎNG BƯỚC VÀO RẠNG SÁNG 17.3, AI ĐỒNG LOẠT GÂY NGHI VẾT?

BỨC TRANH ĐẦY HẮC ÁM TRƯỚC VỤ TẤN CÔNG ÁP LỰC VÀO ĐẠI SỨ QUÁN MỸ TẠI BAGHDAD

Vào sáng ngày 17.3, đại sứ quán Mỹ tại Baghdad trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công quy mô lớn bằng hơn năm UAV. Đây là vụ việc gây chấn động lớn nhất kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch tấn công Iran từ cuối tháng 2. Các nguồn tin an ninh Iraq xác nhận, hệ thống phòng không của đại sứ quán đã nỗ lực ngăn chặn đợt tấn công này bằng cách bắn hạ hai UAV, trong khi chiếc thứ ba đã trúng phần sân bên trong khuôn viên, gây ra cháy nổ và khói đen bốc lên dữ dội.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, người xem có thể thấy một vụ nổ lớn kéo dài trên bầu trời Baghdad. Hệ thống phòng không hoạt động tích cực, ngăn chặn thành công các đầu đạn đang bay đến gần đại sứ quán khoảng 600 mét. Các hình ảnh này cho thấy những phát đạn từ hệ thống phòng không như C-RAM, pháo binh và súng cối của Mỹ đang nỗ lực đối phó với mối đe dọa. Ngoài ra, một đoạn video khác cũng ghi lại cảnh hệ thống này hoạt động tại khu vực cách khu vực đại sứ quán khoảng 800 mét.

Vụ tấn công này đã khiến Mỹ giữ im lặng về phản ứng chính thức, trong khi đó, các cuộc tấn công trước đó vào các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Iraq đã từng xảy ra. Ngày 14.3, hai UAV đã rơi xuống khu vực đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Người phát ngôn Sabah al-Numan của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Iraq cho biết, các cuộc tấn công vô cớ liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quan trọng như đại sứ quán Mỹ, mỏ dầu Majnoon và khách sạn quốc tế Al-Rasheed, nằm trong vùng an ninh Vùng Xanh.

Khách sạn Al-Rasheed, nơi đặt văn phòng chính phủ và các cơ sở ngoại giao khác, đã chứng kiến một UAV rơi xuống, nhưng không gây thiệt hại đáng kể hay thương vong. Bộ Nội vụ Iraq xác nhận sự kiện này, đồng thời cho biết, kể từ khi xung đột bùng phát, ít nhất 47 người thiệt mạng tại Iraq, phần lớn là binh sĩ thuộc lực lượng Huy động nhân dân (PMF), đại diện của nhiều nhóm vũ trang Shia. Trong số đó, có cả một binh sĩ Pháp đã chết trong một cuộc tấn công căn cứ quân sự ở khu vực người Kurd tuần trước.

Liên tiếp các vụ tấn công dai dẳng đã làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh bất ổn tại Iraq, nơi các bên vẫn đang cố gắng kiểm soát các thách thức ngày càng phức tạp của cuộc xung đột nội bộ và tác động từ các diễn biến quốc tế.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *