HÀ NỘI RỘN Ràng KHÓC LÒNG TRONG NGÀY TỔ CHỨC LỊCH SỬ KỶ NIỆM 80 NĂM QUỐC KHÁNH
Chiều ngày 29.8, không khí náo nhiệt tràn ngập khắp các tuyến phố của Hà Nội, dù chương trình tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành để kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2.9 (A80) mới diễn ra vào sáng ngày 30.8. Người dân, cựu chiến binh và du khách khắp nơi đổ về trung tâm thành phố để hòa chung vào không khí trang trọng và tự hào của ngày lễ trọng đại.
Tại phố Nguyễn Thái Học, hàng nghìn người đứng kín trên vỉa hè, đón chờ các hoạt động trong sự kiện lịch sử. Trong đó có bà Lê Thị Đáo, 80 tuổi, quê Lào Cai, một cựu chiến binh đã nghỉ hưu, chia sẻ xúc động: “Năm nay tôi đã 80 tuổi, không biết còn có dịp nào để đi dự lễ như thế này nữa hay không. Tôi thắp hương ‘mời’ ông xã đã khuất cùng xuống Hà Nội xem A80. Đeo huy chương của ông trên ngực, tôi muốn mọi người biết rõ thành tích của ông cũng như của chính tôi.” Bà Đào ban đầu do dự trước quyết định xuống Hà Nội dự lễ nhưng rồi đã cùng con cháu đến từ sáng sớm để tận hưởng không khí náo nhiệt này.
Chia sẻ về cảm xúc của mình, bà nói thêm: “Tôi đã ra vỉa hè từ chiều để đón không khí mùa Quốc khánh, tối về sẽ chuẩn bị đến khu vực ưu tiên dành cho cựu chiến binh trên đường Hùng Vương để theo dõi chương trình chính thức. Sau đó, tôi sẽ về quê, không ở lại đến ngày 2.9, để nhường chỗ cho người khác.” Bà Đào nhấn mạnh một lần nữa về ý nghĩa của ngày lễ, như một dịp để tưởng nhớ và tự hào về những chiến tích hào hùng của đất nước.
Trong những ngày này, các góc phố Hà Nội đều trở nên lung linh, rực rỡ trong màu cờ đỏ sao vàng, thu hút rất nhiều du khách và người dân chụp ảnh lưu niệm. Như lời chia sẻ của anh Phạm Trung Thành, từ TP.HCM đến Hà Nội để đón Quốc khánh 2.9, anh bày tỏ cảm xúc tự hào: “Tôi thấy cờ đỏ sao vàng khắp nơi, nhưng quan trọng hơn là cảm nhận được tinh thần yêu nước. Tôi muốn đưa cháu đi chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc này, hy vọng khi lớn lên, cháu sẽ tiếp tục truyền thống tự hào của dân tộc.”
Trong không khí hồ hởi của ngày lễ trọng đại, nhiều cựu chiến binh từ các tỉnh thành như Hà Giang, Bắc Ninh cũng đến thủ đô để tham dự và chứng kiến sự kiện quan trọng này. Ông Bùi Văn Thuận, một cựu chiến binh từ Hà Giang, chia sẻ: “Sáng nay tôi đã đi vòng quanh hồ Gươm, cảm nhận niềm tự hào và hạnh phúc về đất nước đã ngày càng phát triển như hôm nay. Thật tự hào khi nhìn thấy đất nước mình vươn lên mạnh mẽ trong từng bước chân.”
Trong bối cảnh trang nghiêm và đầy xúc cảm đó, người dân và các cựu chiến binh đều gửi gắm niềm tự hào và niềm tin vào tương lai của đất nước qua từng hình ảnh, từng lời chia sẻ. Những ngày này, Hà Nội trở thành nơi lưu giữ những ký ức thiêng liêng của dân tộc, là lời nhắc nhớ về những hy sinh của thế hệ đi trước trong công cuộc bảo vệ tổ quốc.
Những cảm xúc chân thật của người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh, đã làm nổi bật ý nghĩa thiêng liêng của ngày Quốc khánh 2.9, như một lời nhắc nhở về trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống yêu nước của mỗi người dân Việt Nam.