TÌM THẤY THI THỂ THANH NIÊN MẤT TÍCH TRONG LỨA CHUYẾN LEΩ NÚI KHÁNH HÒA
Chiều ngày 10.8, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Khánh Hòa thông báo đã phát hiện thi thể anh N.B.K.C, 23 tuổi, cư trú xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận cũ, sau sáu ngày tìm kiếm. Anh C. mất tích khi thực hiện chuyến leo núi Hoàng Ngưu Sơn từ chiều 4.8.
Thi thể của anh C. được tìm thấy tại khe núi gần đỉnh núi Hoàng Ngưu Sơn, thuộc phường Nam Nha Trang, trong khu vực có địa hình dốc và vách đá dựng đứng. Hiện tại, lực lượng cứu hộ vẫn đang bảo vệ hiện trường để tiến hành khám nghiệm, đồng thời phối hợp điều tra rõ nguyên nhân vụ việc và đưa thi thể nạn nhân xuống dưới chân núi.
Trước đó, từ tối ngày 4.8, gia đình anh C. không thể liên lạc lại với anh sau khi anh báo với bạn bè về việc leo núi, tự mình chinh phục đỉnh cao. Một bức ảnh cuối cùng anh chụp tại đỉnh núi Hoàng Ngưu Sơn cũng được gửi đi từ điện thoại của anh, trở thành dấu vết cuối cùng về hành trình của nạn nhân.
Anh C. đã gửi xe máy ở chân núi, tại đường Đỗ Xuân Hợp, phường Nam Nha Trang. Sáng 5.8, bạn bè của anh đã đến tìm kiếm nhưng không liên lạc được, buộc phải báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.
Ngay trong chiều ngày 5.8, Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 cùng với 7 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn để tích cực tìm kiếm. Từ sáng ngày 6.8 đến sáng ngày 10.8, hàng trăm người leo núi có kinh nghiệm từ các tỉnh thành như Khánh Hòa, Hà Nội, TP.HCM, Đắk Lắk đã tham gia hỗ trợ. Các đội dùng flycam, chó nghiệp vụ cùng các thiết bị định vị để rà soát toàn bộ địa hình hiểm trở của núi.
Hoàng Ngưu Sơn cao 972 mét so với mực nước biển, nổi tiếng là “nóc nhà” của Nha Trang, với cấu trúc địa hình phức tạp có nhiều đường mòn, khe núi sâu, vách đá dựng đứng và cây cối rậm rạp. Từ khi bắt đầu tìm kiếm, các lực lượng đã kỹ lưỡng rà soát mọi khu vực, đặc biệt xung quanh chóp núi và các tuyến đường dẫn tới đỉnh. Tuy nhiên, khu vực hiểm trở này khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
Vụ việc gây chú ý lớn trong cộng đồng mạng, khiến nhiều người bày tỏ sự thương tiếc và cầu mong anh C. được bình an. Bà Phan Thị Loan, mẹ của nạn nhân, cùng gia đình đã túc trực dưới chân núi suốt những ngày qua, bất lực trước sự ra đi của con trai.
Thông qua vụ việc này, giới chức cảnh báo về những nguy hiểm khi tự ý leo núi tại các điểm như Hoàng Ngưu Sơn hay núi Cô Tiên, nơi địa hình hiểm trở, đường mòn khó nhận biết, đặc biệt khi hoạt động du lịch chưa có cơ quan quản lý chính thức. Việc tham gia leo núi tự phát dễ gặp tai nạn, làm công tác cứu hộ trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn.