Ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh (Hóc Môn) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của TP.HCM đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường và pháp y liên quan đến thi thể cô gái được phát hiện trong cốp xe ô tô đậu ven đường Nguyễn Thị Đẹt. Sự việc gây chấn động dư luận về vụ án tử vong bí ẩn tại khu vực này.
Thông tin ban đầu cho thấy thi thể nạn nhân không có dấu hiệu bị tác động lực từ bên ngoài, và cơ quan chức năng nghi vấn vụ việc không phải là án mạng. Hiện tại, các bước khám nghiệm đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân chính xác.
Danh tính nạn nhân được xác định là chị N.H.L., 27 tuổi, quê tại địa phương. Qua làm việc với gia đình và người thân, lực lượng chức năng được biết chị L. có dấu hiệu trầm cảm trước đó và đã rời khỏi nhà, mất liên lạc nhiều ngày trước khi vụ việc được phát hiện.
Cơ quan điều tra nhận định ban đầu rằng, khả năng nạn nhân tự mở cốp xe đậu ven đường rồi chui vào trong, sau đó gặp phải tình huống không thể thoát ra, dẫn đến ngạt thở và tử vong. Tuy nhiên, đây chỉ mới là giả thuyết sơ bộ, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.
Trước đó, sáng cùng ngày, cư dân địa phương phát hiện sự việc khi thấy chiếc xe ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt. Chủ xe cho biết chiếc xe đã được gia đình đậu tại đây từ tối 27/10. Đến sáng 1/11, trong quá trình dọn dẹp quanh khu vực, chủ xe phát hiện mùi hôi lạ và kính xe bị vỡ. Khi mở cốp xe để kiểm tra, người này bất ngờ phát hiện thi thể cô gái bên trong. Chủ xe khẳng định không quen biết nạn nhân.
Dữ liệu từ camera an ninh trong khu vực xác nhận chiếc xe đậu từ tối ngày 27/10 như lời khai của chủ xe. Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác để tiến hành làm rõ nguyên nhân tử vong chính xác và các tình tiết liên quan đến vụ việc.