Chàng trai 29 tuổi xông pha đối mặt với lũ dữ, trở thành nguồn cảm hứng sống đẹp
Ngày 18.12, tại Tòa soạn Báo Thanh Niên, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Sống đẹp mùa 5 diễn ra trong không khí xúc động, nơi những nhân vật truyền cảm hứng đã được vinh danh nhằm lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng. Năm nay, cuộc thi ghi nhận sự góp mặt của nhiều tấm gương tiêu biểu như cầu thủ Nguyễn Tiến Linh, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, cô giáo khuyết tật Trần Ngọc Điệp, anh Lê Quốc Trung và cô giáo Đào Thị Thanh An. Đặc biệt, hai nhân vật “sống đẹp” Anh Nguyễn Văn Minh và Huỳnh Hoàng Hải đã được tôn vinh vì hành động không quản hiểm nguy, lao vào vùng rốn lũ để cứu người trong đợt mưa lũ vừa qua.
Trong phần giao lưu, anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, trú tại Đắk Lắk) đã kể lại hành trình dùng chiếc mô tô nước lao vào tâm lũ trong 4 ngày đêm liên tiếp, đưa hàng trăm người dân thoát khỏi cảnh ngập sâu. Anh chia sẻ: khi nước lũ đột ngột dâng cao ngày 19.11, anh đã dùng mô tô nước, vốn là phương tiện phục vụ du lịch thể thao của mình, để đến giúp đỡ gia đình và những người dân đang gặp nguy hiểm. Ban đầu, mục tiêu của anh là đưa bà con đến nơi an toàn, nhưng khi nghe tiếng kêu cứu của những người mắc kẹt trong nước, anh đã quyết định quay lại ngập sâu hơn để cứu người.
Anh Minh kể lại những khoảnh khắc nghẹt thở trong lũ dữ, như chiếc mô tô nước suýt bị dòng xoáy cuốn trôi khi cố tiếp cận cứu người. Suốt bốn ngày thời tiết khắc nghiệt, anh bắt đầu từ sáng sớm đến khuya, liên tục chiến đấu với nước lũ và hiểm nguy để giúp đỡ cộng đồng. Mặc dù gia đình lo lắng và bản thân cũng sợ hãi, anh vẫn không thể ngồi yên nghe tiếng kêu cứu phát ra từ mọi hướng. “Nghe tiếng kêu cứu là tôi không thể dừng lại,” anh bày tỏ.
Trong những hành trình đó, anh đã cứu được nhiều người, từ người mẹ mới sinh con hai tháng ôm con trên nóc nhà, đến những người bệnh cần đi cấp cứu nhưng không thể tiếp cận bệnh viện do nước lũ chảy xiết. Những cảnh tượng cảm động ấy khiến anh không khỏi xúc động: “Tôi thương bà con lắm, chỉ mong cứu được càng nhiều người càng tốt.”
Anh Minh thừa nhận, trong quá trình cứu hộ, anh đã phải đổ xăng với số tiền khoảng 15 triệu đồng, một khoản chi phí không nhỏ đối với gia đình gặp hậu quả sau bão lũ. Dù kinh tế gặp khó khăn, anh vẫn kiên trì hành động, và được Báo Thanh Niên hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại khi tham dự lễ trao giải. Anh chia sẻ: “Tôi mong rằng những hành động của mình sẽ lan tỏa tinh thần sống đẹp, thúc đẩy các bạn trẻ giúp đỡ cộng đồng, không chủ quan trong những tình huống nguy hiểm.”
Những trải nghiệm trong đợt lũ dữ đã để lại trong anh nhiều bài học quý giá về ý nghĩa của lòng nhân ái và trách nhiệm đối với cộng đồng. Anh hy vọng mọi người sẽ rút ra bài học về sự chủ động trong phòng tránh rủi ro thiên tai để hạn chế thiệt hại về người và của.
Chia sẻ về hành trình, anh Minh thành thật: “Tôi phải đổ xăng nợ, riêng tiền xăng đã lên đến khoảng 15 triệu đồng. Sau bão lũ, gia đình tôi còn nhiều khó khăn, nhưng tôi nghĩ hành động của mình đáng giá, vì đó là những gì tôi có thể làm để giúp đỡ bà con trong hoạn nạn.” Trước sự ghi nhận của cộng đồng và báo chí, anh cảm thấy xúc động và tự hào khi được trao tặng bằng khen, tiếp thêm động lực để tiếp tục chia sẻ những hành động ý nghĩa, góp phần lan tỏa phong trào sống đẹp trong cộng đồng.