NHỚ VỀ NHỮNG CHIẾN SĨ HY SINH TRONG MÙA THÁNG BẢY NGÂU
Vào buổi chiều tối, sau khi viếng và thắp hương các liệt sĩ tại nghĩa trang, tôi đã lên Thanh Thủy, nơi ghi dấu những trận chiến quyết liệt giữa quân đội ta và quân xâm lược Trung Quốc trong chiến tranh biên giới. Nơi đây, những chiến sĩ hiên ngang đã khắc vào đá lời thề thiêng liêng: “Chết hóa đá, linh hồn bất tử”. Hơn 2.000 người lính đã hy sinh tại đây, ngồi bên vệ đường, nghe tiếng chim quốc kêu, chim cú rúc, như vọng về lòng đất những linh hồn liệt sĩ đã khuất. Đêm xuống thật lạnh lẽo và tĩnh mịch, tạo nên bức tranh buồn man mác của đề tài tri ân và tiếc thương.
Khi trở về quê nhà Quảng Ngãi, tôi đã viết bài thơ tưởng niệm các anh đã hy sinh tại Vị Xuyên và Thanh Thủy. Tháng bảy của mùa mưa ngâu ngày xưa vốn là tháng buồn, tháng của những mối chia ly giữa Ngưu Lang và Chức Nữ. Nay, tháng bảy lại trở thành dịp để tưởng nhớ những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc. Bài thơ của tôi góp phần làm rõ nỗi niềm chung của đất nước, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc dành cho các thế hệ người lính đã không tiếc xương máu để giữ gìn đất nước.
Tháng bảy mưa ngâu rả rích, như nước mắt của những người lính cũ, khóc thương đồng đội, khóc cho những người mẹ góa vợ trẻ, và những hồn liệt sĩ còn lạc trong khe núi. Mưa như hòa quyện vào cảm xúc, biến thành hình ảnh của những linh hồn lưu lạc, mãi không yên nghỉ. Thanh Thủy, Vị Xuyên, những nơi đã chứng kiến biết bao chiến tích chiến tranh, nơi các anh đã ăn nằm giữa đất đá và hy sinh. Dù là liệt sĩ vô danh hoặc đã có tên tuổi, tất cả đều là anh hùng cùng chung một mục đích bảo vệ tổ quốc.
Trong dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, ngày 5.2.2025, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác trung ương đã tới dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên để thể hiện lòng tri ân vĩ đại đối với các anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Lời nhắn gửi của người đứng đầu Đảng đã thể hiện rõ nét chính quyền và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhận sự cống hiến của thế hệ chiến sĩ đi trước.
Không chỉ dừng lại ở đó, bài thơ Tháng bảy mưa ngâu của tôi còn được nhạc sĩ Văn Phượng phổ nhạc và đoạt giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2024 – đúng dịp kỷ niệm 40 năm chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở Vị Xuyên và Thanh Thủy. Thành công này như một cách tri ân giá trị của ký ức, của những người anh hùng vẫn còn sống mãi trong trái tim dân tộc.
Chuyến hành trình của tôi, từ nghĩa trang xưa đến những ngày lễ trọng, đã chứng kiến sự tri ân sâu sắc của đất nước với quá khứ hào hùng. Những chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc, dù không còn nữa, nhưng câu chuyện về họ vẫn còn mãi trong những câu văn, bài hát, và những ký ức không thể phai nhạt của dân tộc.