DẤU VẾT TỪ CAMERA AN NINH MỸ ĐÌNH DANH RỊNH TÀI XẾ VÀ CHIẾC TAXI TRONG VỤ VIỆC!

VỤ TẠI NẠN CHẶT CHÉM TIỀN KHÁCH HÀNG 2,5 TRIỆU ĐỒNG CHO CUỐC XE 70KM GÂY CHO DÂN CẦU CỨU CHUỐI

Bà Bùi Thị Ly (60 tuổi), người dân tộc Mường sinh sống tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ, đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi phản ánh bị tài xế taxi “chặt chém” số tiền 2,5 triệu đồng cho quãng đường chỉ khoảng 70km. Sự việc khiến dư luận phẫn nộ về thái độ quấy rối, lừa đảo đối với người phụ nữ nghèo, cần sớm được làm rõ và xử lý nghiêm minh.

Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, ngày 12/9, lãnh đạo Công an phường Hòa Bình cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh vụ việc, đồng thời hợp tác cùng các cơ quan liên quan để làm rõ rõ hành vi của tài xế taxi. Trong khi đó, nguồn tin từ báo VietNamNet cho hay, ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình, xác nhận đã phối hợp với cơ quan chức năng để xác định danh tính tài xế trong vụ việc này. Qua trích xuất hình ảnh từ camera, bến xe đã xác định rõ biển số xe của tài xế, sau đó chuyển thông tin cho cơ quan công an tỉnh Phú Thọ. Hiện tại, lực lượng chức năng đã đến nhà của tài xế để đối chất, đồng thời cho biết người này thường xuyên xuất hiện quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình.

Trong cuộc trò chuyện với báo Tuổi Trẻ Online, bà Ly kể lại, sáng 12/9, tài xế taxi đã đến tận nhà để xin lỗi và trả lại tiền cho bà, tuy nhiên bà chưa đồng ý nhận lại. Bà cho biết, tài xế này hiện đang hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào ngày 11/9, đoạn clip ghi lại cảnh bà Ly khóc nghẹn, kể lại sự việc bị “chặt chém” gây xôn xao cộng đồng mạng. Bà chia sẻ, do hoàn cảnh khó khăn, hơn một tháng qua bà xuống Hà Nội làm thuê để trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho chồng với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Sau khi nghỉ việc, vì tuổi cao, sức khỏe yếu, bà về quê, chỉ còn 2,6 triệu đồng. Sáng cùng ngày, bà bắt xe ôm ra Bến xe Mỹ Đình với chi phí 100.000 đồng. Tại đây, bà bị một tài xế taxi kéo lên xe, sau đó tuyên bố không lấy tiền. Tuy nhiên, khi xe gần tới Hòa Bình, tài xế đòi bà Ly thanh toán số tiền 3,5 triệu đồng cho quãng đường 70km. Bà van xin, khóc lóc, rồi vét hết túi đưa 2,5 triệu đồng cho tài xế mới được xuống xe. Thấy bà hoảng loạn, uất ức, bà kể lại câu chuyện cho người dân xung quanh, được giúp đỡ trình báo công an.

Chia sẻ về sự việc, bà Ly nói: “Tôi không ngờ lại bị như vậy. Vì thương con, vì cuộc sống khó khăn mà tôi mới đi làm thuê xa, rồi gặp sự cố như thế này”. Người phụ nữ nghèo mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ và xử lý vụ việc để lấy lại công bằng cho bà và những người dân khác.

Hiện vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ, nhằm xử lý nghiêm những hành vi lừa đảo, gây nhũng nhiễu khách hàng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *