ĐEN ĐẾN GẦN HƠN BAO GIỜ VỚI MV MỚI DỄ ĐỂ XÓC CHƠIAI LÃNG ĐÃNG, NHƯNG CÓ PHẢI ĐÂY CHỈ LÀ BƯỚC ĐẦU?

ĐEN VÀ SỰ TRỞ LẠI CỦA MỘT NGHỆ SĨ ĐÁNG TRÂN TRỌNG

Trong làng nhạc Việt Nam, Đen vẫn luôn là cái tên gây ấn tượng mạnh mẽ bởi phần lời chân thực và dễ đồng cảm. Các ca khúc của anh thường ăn điểm bởi những câu hát phản ánh đúng cảm xúc của giới trẻ như “Đường về nhà là vào tim ta/ Dẫu nắng mưa gần xa” hay “Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau/ Cùng lắm thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau”. Chính những lời hát này giúp Đen dễ dàng “đọc vị” được tâm tư, khúc mắc của người nghe, từ những nỗi muộn phiền cho đến những ước mơ giản dị mà chân thành. Dù đôi lúc, phần lời của anh gây tranh cãi, như câu “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em”, thì điều đó lại càng làm nên dấu ấn riêng biệt của anh trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, có vẻ như Đen của thời kỳ phiêu du, gắn bó với không gian tự do, đã dần vắng bóng. Trong MV Lãng Đãng, anh hiện lên như một “bản tuyên ngôn sống chậm” – xu hướng của những người trẻ mệt mỏi với nhịp sống hối hả, hoặc của những người có điều kiện muốn dừng lại để cảm nhận cuộc đời một cách trọn vẹn hơn. Trong đó, Đen không chỉ đưa ra thông điệp thư giãn mà còn đề cập đến chủ đề chữa lành – một xu hướng phổ biến trên mạng xã hội gần đây. Tuy nhiên, cách anh đề cập đến “chữa lành” lại khiến người nghe phân vân: “Tôi không biết viết nhạc chữa lành vì tôi không phải người may vá”. Liệu cụm từ này có đang bị “lạm dụng” quá mức, khiến nó mất đi giá trị thực sự?

Một số câu trong Lãng Đãng cũng khiến khán giả đặt câu hỏi như: “Không quá già để mà mơ mộng/ Không quá trẻ để mà mơ màng”. Người nghe thắc mắc, chẳng lẽ chỉ người trẻ mới dễ mơ mộng, còn người lớn tuổi thì sao? Ký ức về mộng mơ của Đen đã từng rất đẹp qua những ca khúc như Bài Này Chill Phết, từng giúp anh đạt mốc 1 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ và trở thành MV đầu tiên của anh vượt 100 triệu lượt xem. Những câu rap trong Lãng Đãng như “Chợt thấy mình trở nên keo kiệt/ Vì càng ngày càng tiếc thời gian” hay “Tôi nghĩ rằng như một cái cây: Mỗi người có thể tự mình thay lá” cũng không mới lạ, gợi nhớ hình ảnh trong thơ Nguyễn Sĩ Đại: “Người vá trời lấp bể/ Kẻ đắp lũy xây thành/ Ta chỉ là chiếc lá/ Việc của mình là xanh”.

Trong khi đó, Đen vẫn trung thành với phong cách phối hợp rap và giai điệu, tự mình thể hiện từ A đến Z. Những lúc anh thầm thì hát hơn 5 phút có thể khiến người nghe cảm thấy hơi dài dòng. Nhiều người mong rằng nếu có giọng hát của Min hay Pia Linh vang lên, MV có thể trở nên cuốn hút hơn, bớt gây cảm giác “buồn ngủ”. Đặc biệt, câu hát “Đêm nằm nghe hoa quỳnh nở/ Mong bình yên gia đình nhỏ” trong Lãng Đãng khiến nhiều khán giả vui mừng cho sự trưởng thành của Đen – đã có nơi đi về, mái ấm riêng. Tuy vậy, phần đông khán giả vẫn tiếc về Đen của những ngày còn mơ mộng phiêu du, của những bài hát như Mơ, Ngày Lang Thang, Ngày Khác Lạ, Lối Nhỏ, Mưa Trên Những Mái Tôn hay Đưa Nhau Đi Trốn.

Câu hook nào mới đủ sức thu hút cộng đồng nghe nhạc, đó chắc chắn là điều mà Đen cần cân nhắc để giữ vững vị thế của mình trong lòng những người yêu nhạc, và để khán giả biết rằng anh vẫn đang trong hành trình khám phá chính mình qua từng lời ca.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *