HÀ NỘI: CÒN ĐÓ NHỮNG NGƯỜI CÙNG ĐƯA NGHỊ LỰC PHÁI ĐẠI ĐẾN PHẦN VÀO LÁ PHIẾU
Khác biệt so với những ngày bình thường, không khí tại một trong những điểm bầu cử số 2, hòm phiếu số 10, thôn Thạch (xã Tây Phương, Hà Nội) trở nên sôi động hơn hẳn. Vào mỗi buổi sáng sớm, 21 cán bộ tổ bầu cử đã có mặt tại nhà văn hóa thôn để chuẩn bị cho ngày hội thiêng liêng của toàn dân.
Trong số các cử tri tham gia bỏ phiếu, nhiều người thuộc nhóm cao tuổi nhất, trong đó có cụ bà Đặng Thị Chín, 104 tuổi, gây ấn tượng đặc biệt với sự minh mẫn, sức khỏe dẻo dai và ý chí bất khuất. Dù đã qua hơn một thế kỷ cuộc đời, cụ Chín vẫn tự tay nấu nướng, giặt giũ. Khi nhắc về gia đình, cụ nhớ rõ từng người thân, từng cháu chắt và cảm xúc thiêng liêng khi được tự tay bỏ phiếu.
Cụ Chín kể: “Từ nhỏ đến giờ, mỗi lần có ngày bầu cử, tôi đều hồi hộp, phấn khởi. Việc đi bầu là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân. Tôi rất mong chờ đến ngày này, bởi đó là dịp để thể hiện lòng tự hào dân tộc.” Cụ dự định sẽ chống gậy để đến nhà văn hóa bỏ phiếu, bởi với cụ, đó là khoảnh khắc thiêng liêng, thể hiện trách nhiệm với quê hương.
Bên cạnh cụ Chín, nhiều cử tri cao tuổi khác như bà Nguyễn Thị Nếp (97 tuổi), ông Nguyễn Quốc Dũng (87 tuổi), và bà Nguyễn Thị Thoại (85 tuổi) cũng lộ rõ sự háo hức. Ông Dũng, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, chia sẻ: “Tôi còn nhớ rõ những ngày tháng chiến đấu. Hồi nhỏ, đôi tay tôi đã cầm súng, đối mặt với bom đạn. Giờ nhìn đất nước đổi mới, hòa bình, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn Đảng, nhà nước.”
Ông Dũng khẳng định sẽ dùng đôi xe đạp để đến điểm bỏ phiếu, thể hiện sự tin tưởng và gửi gắm niềm tin vào những người lãnh đạo xứng đáng. “Mỗi lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin của tôi vào tương lai đất nước, mong đất nước ngày càng bình yên, thịnh vượng,” ông nói.
Trong khi đó, các cán bộ tổ bầu cử thôn Thạch cũng đã sẵn sàng mọi phương án nhằm đảm bảo quyền dân chủ của các cử tri cao tuổi. Công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng từ trang trí điểm bỏ phiếu, chuẩn bị tài liệu giới thiệu ứng cử viên đến các phương án hỗ trợ những người có thể gặp khó khăn trong di chuyển, trong đó có phương án mang hòm phiếu đến tận nhà đối với những người không thể đi lại.
Ông Phùng Khắc Đệ, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ bầu cử, chia sẻ: “Chúng tôi đã phân công cụ thể cho từng thành viên để đảm bảo các bước chuẩn bị đều hoàn chỉnh. Những cựu chiến binh, các cụ cao tuổi đều là những khách mời đặc biệt của ngày hội. Dù có hỗ trợ đi lại hay không, phần lớn các cụ vẫn mong muốn tự mình thực hiện quyền công dân, thể hiện trách nhiệm đối với đất nước.”
Các hoạt động trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất đã hoàn tất, và công tác phát tài liệu giới thiệu ứng viên cũng đã xong, giúp cử tri có thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đi bỏ phiếu. Trong bối cảnh đất nước đang tiến tới chính quyền địa phương hai cấp và triển khai các nghị quyết của Đảng, kỳ bầu cử này mang ý nghĩa đặc biệt, như lời ông Đệ nhấn mạnh: “Chúng tôi rất tự hào được góp phần vào ngày hội lớn của địa phương, của đất nước.”
Dù cao tuổi, những cử tri như cụ Chín vẫn thể hiện ý chí mạnh mẽ, sẵn sàng đi bộ đến điểm bỏ phiếu để thể hiện trách nhiệm và niềm tin nơi ban lãnh đạo đất nước. Sự nhiệt huyết của những người già là minh chứng rõ nét cho truyền thống yêu nước và trách nhiệm cộng đồng trong mỗi người dân nơi đây.