DỊP TẾT ĐẦU NĂM TRỞ THÀNH THẢM KỊCH: 6 THƯƠNG NHÂN CÙNG DÒNG HỌ TỬ NẠN TRÊN HỒ THÁC BÀ

Thảm kịch chìm tàu ở hồ Thác Bà: Nỗi đau và mất mát khôn nguôi

Vào ngày 23/2, hình ảnh những ngôi nhà liền kề ở thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai, phủ bạt trắng tinh khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Không khí tang tóc bao trùm khu vực, tiếng khóc nghẹn, xen lẫn tiếng gọi tên người thân đã khuất, tạo nên một cảnh tượng đầy bi thương.

Trong những ngôi nhà ấy, bàn thờ tạm được lập vội vã, khói hương nghi ngút, những cỗ xe quan sát từ sân trước nhà đều mang ý nghĩa chia sẻ nỗi đau của những gia đình mất mát. Đặc biệt, tối mồng 5 Tết, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của sáu người thân trong cùng một dòng họ, gồm anh em ruột thịt và họ hàng gần gũi, trong đó có cả những người đang trên chuyến đi chúc Tết đầu xuân.

Anh Hoàng Văn Long, một trong số các nạn nhân, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Vợ và con gái tôi mất trong vụ tai nạn này. Cả nhà tôi dự định cùng nhau sum vầy ngày tết, vậy mà giờ đây chỉ còn nỗi đau không thể nguôi.” Bên cạnh đó, gia đình anh Hoàng Văn Hùng (SN 1975) cũng chìm trong nỗi đau tột cùng khi mất con trai và người em ruột bị câm bẩm sinh của mình trong vụ việc.

Sự tang thương càng thêm cảm xúc khi hình ảnh những chiếc xe tang lần lượt rời khỏi nơi an nghỉ cuối cùng của các nạn nhân, cách nhau chỉ 30 phút, thể hiện tình cảm đoàn kết của các gia đình trong giờ phút thiêng liêng này. Anh Hùng chia sẻ: “Chúng tôi không thể đưa tiễn hết trong một lượt, tất cả đều là người thân trong gia đình.”

Chiều ngày 23/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của trung ương đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền đối với những người gặp nạn.

Vào tối 21/2, trên hồ Thác Bà đã xảy ra vụ va chạm giữa hai chiếc tàu: tàu chở khách mang biển kiểm soát YB-0876H và tàu chở đá YB-0919. Sau vụ va chạm, tàu khách bị lật, chìm xuống hồ, làm 6 người mất tích. Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu chở khách có 23 người, do ông Trần Anh Tuấn (47 tuổi) làm chủ phương tiện, còn tàu chở đá thuộc sở hữu của Công ty Khoáng sản Marble Việt Nam. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm trong lòng hồ sâu, tầm nhìn hạn chế, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của sáu nạn nhân vào chiều hôm sau.

Các nỗ lực của đội cứu hộ và sự chia sẻ của chính quyền đã phần nào giúp các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau đớn to lớn này, nhưng ký ức về tai nạn vẫn còn ám ảnh trong lòng tất cả những người liên quan.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *