ĐỘC ĐÁO KHÔNG NGOÀI DỰ ĐOÁN: U.23 VIỆT NAM NHẬN LỜI CHIA TAY NỒNG NHIỆT TẠI SÂN BAY INDONESIA SAU CHIẾN THẮNG ĐẦY KIÊU HãNH!

U.23 VIỆT NAM RẠNG RỠ VỀ NƯỚC SAU CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ

Sáng ngày 30.7, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta, Jakarta, để trở về quê nhà sau chiến thắng vang dội và lần thứ ba liên tiếp đăng quang tại giải U.23 Đông Nam Á 2025. Đây là dấu mốc đánh dấu sự thống trị của bóng đá trẻ Việt Nam trong khu vực suốt nhiều năm qua.

Trong không khí vui tươi, đội tuyển bước ra khỏi sân bay với niềm tự hào và tinh thần phấn chấn. Cầu thủ Đình Bắc, người xuất sắc nhất trận chung kết, đã tự hào cầm chiếc cúp vô địch trong tay, khoe niềm vui chiến thắng trước sự chào đón nồng nhiệt của các cổ động viên. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik và trưởng đoàn Trần Anh Tú đều tươi vui, tỏa sáng nét rạng rỡ.

Hình ảnh các cầu thủ Việt Nam ký tặng các cổ động viên Indonesia, chụp hình lưu niệm cùng fan hâm mộ địa phương và nhận được sự thân thiện, chào đón từ những người hâm mộ bóng đá nơi đây càng làm nổi bật tinh thần đoàn kết và tình đoàn kết thể thao. Dù Indonesia vừa thua trận chung kết thứ hai liên tiếp trước Việt Nam, các cổ động viên vẫn tỏ ra thân thiện, vui vẻ chờ đợi cơ hội giao lưu cùng các tuyển thủ.

Tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang, người đã trải qua cảm xúc chiến thắng lần thứ hai, cho biết: “Lần này đặc biệt hơn vì bọn em vô địch trên sân của đối thủ trực tiếp Indonesia. Sắp tới em sẽ về CLB để tập trung thi đấu tại V-League”. Anh cũng bày tỏ niềm tự hào và quyết tâm tiếp tục cống hiến trong các giải đấu tới.

Trong khi đó, đội trưởng Văn Khang cùng các đồng đội đều hết sức rạng rỡ, thể hiện rõ niềm vui và tự hào về thành tích đã đạt được. Trưởng đoàn Trần Anh Tú cũng không giấu được sự vui vẻ, tự hào về kết quả của đội tuyển.

Dự kiến, chuyến bay của đội tuyển sẽ cất cánh lúc gần 14 giờ chiều cùng ngày và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc khoảng 17 giờ. Các cầu thủ sau đó sẽ lên chuyến bay thứ hai lúc 20 giờ để trở về Hà Nội, chuẩn bị cho các giải quốc nội sắp khởi tranh. Trong khi đó, ban huấn luyện sẽ bắt đầu chuẩn bị nhân sự cho SEA Games 33 dự kiến diễn ra vào tháng 12 tới.

Chiến thắng của U.23 Việt Nam không chỉ thể hiện sức mạnh của bóng đá trẻ đất nước mà còn gửi đi thông điệp khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trong khu vực, mở ra nhiều hy vọng cho các giải đấu lớn phía trước.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *