ĐỘI QUÂN ĐẾN GẦN NHÀ, AI ĐANG İN ĐỚN TRƯỢT VÀO TRẬN ĐẮC ĐỒNG?

DÒNG CHẢY CỦA VẬN MAY ĐẾN MỨC NGƯỠNG NÀO KHI TRÚNG SỐ ĐẮC ĐẾN MỨC THẾ?

Dù khá bận rộn với các ngày tiếp khách chúc Tết, chủ nhân của phần thưởng lớn nhất tỉnh Tây Ninh vẫn dành thời gian để chia sẻ câu chuyện về ký ức đã trở thành nỗi ám ảnh suốt nhiều năm qua. Đó là câu chuyện về một số phận may mắn nhưng đi kèm là những hệ lụy khó lường.

LỘC TRỜI BẤT NGỜ

Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhưng hình ảnh ngày cuối năm 2014 vẫn còn in đậm trong tâm trí ông Huỳnh Thanh Dũng, 58 tuổi, ngụ xã Thủ Thừa, Tây Ninh. Khi đó, gia đình ông đang chuẩn bị đón Tết thì vận may bất ngờ ập đến.

Ông Dũng vốn là chủ một cơ sở gia công nhỏ, có tính cách phóng khoáng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người nghèo. Vào chiều 28 Tết năm đó, khi thấy cụ già bán vé số ngoài trời mưa, ông không ngần ngại mua giúp 10 tờ vé số. Không ngờ, 5 trong số đó trúng thưởng, mỗi tờ trị giá 1,5 tỉ đồng, còn lại 5 tờ khác cũng trúng thưởng an ủi, mỗi tờ 100 triệu đồng, tổng giải thưởng lên đến 8 tỉ đồng.

NHỮNG NGƯỜI KHÁCH KHÔNG MỜI VÀ CHUYỆN TRỐN THOÁT

Chỉ sau vài giờ lan truyền tin vui, ngôi nhà yên bình trong hẻm nhỏ bỗng trở thành trung tâm của sự quấy rối. Một nhóm người lạ kéo đến đòi tiền một cách quá đáng, nhiều người lao vào khóc lóc, bôi bùn đất, thậm chí đập cửa. Ban đầu, ông Dũng cố gắng đối xử rộng lượng, tặng quà cho hơn 40 người, mỗi người 1 triệu đồng. Tuy nhiên, hình ảnh “dễ dãi” của ông nhanh chóng lan rộng, thu hút thêm đám đông tụ tập và gửi đơn thư từ khắp nơi nhờ giúp đỡ tài chính dài hạn.

Bà Nguyễn Thị Kim Yến, vợ ông Dũng, chia sẻ: “Chúng tôi nghĩ mình không thể làm ngơ trước những người thật sự nghèo, nhưng phần lớn là giả danh, chăn dắt trẻ em, người giả bệnh để kiếm tiền. Cảnh đó khiến chúng tôi rất phẫn nộ.”

TRÚNG SỐ NHƯ BỊ… TRUY NÃ

Ngày mồng ba Tết, thay vì đoàn viên bên gia đình, vợ chồng ông Dũng buộc phải trốn kín trong nhà, cử người đứng ra giữ trật tự nhằm tránh các nhóm người quá khích kéo đến làm phiền.

“Trúng số mang lại niềm vui, nhưng với chúng tôi đó là nỗi ám ảnh. Phải trốn đi nơi khác, đóng cửa cố thủ, nhờ lực lượng dân phòng hỗ trợ, chúng tôi mới tạm yên tâm được.” ông Dũng kể lại.

Dù gặp nhiều sóng gió, ông vẫn giữ đúng lời hứa với người mang lại may mắn cho mình. Ông tặng nhà khang trang trị giá hàng trăm triệu đồng cho cụ Nguyễn Văn Đỏ, người đã bán vé số cho gia đình, cùng hỗ trợ sinh hoạt hàng tháng để cụ không còn phải lặn lội đi bán vé. Ông còn đóng góp xây dựng đường giao thông tại địa phương.

Phó chủ tịch UBND xã Thủ Thừa, ông Phạm Văn Khéo, nhận định: “Chuyện xảy ra năm đó gây rối trật tự cả vùng, nhóm người kéo đến gây áp lực lớn khiến gia đình ông Dũng không thể có một cái Tết bình yên. Chúng tôi đã phải vận động để họ rời đi.”

Sau nhiều năm, cuộc sống của gia đình ông đã dần trở lại bình thường. Số tiền trúng thưởng được dùng đúng mục đích: đầu tư làm ăn, làm từ thiện. Tuy nhiên, câu chuyện về những hệ lụy của vận may lớn này vẫn là bài học đắt giá về lòng tham và sự dễ dãi của lòng người khi đối diện với những điều may mắn bất ngờ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *