NGƯỜI DÂN ĐỔ XÔ VÀO TRUNG TÂM HÀ NỘI SÁNG SỚM TRƯỚC NGÀY DIỄU BINH 2/9: CHUNG SỨC CHÀO MỪNG LỄ KỶ NIỆM 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM
Sáng ngày 31/8, hàng nghìn người dân Hà Nội đã bắt đầu tập trung từ rất sớm tại trung tâm thủ đô để giữ chỗ xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm thành công của Cách mạng tháng Tám và ngày Quốc khánh Việt Nam diễn ra chính thức vào sáng ngày 2/9. Đây là sự kiện trọng đại thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng, dự kiến sẽ có hàng chục nghìn người tham gia.
Tại giao lộ Ngã tư Hùng Vương – Trần Phú, không khí trở nên sôi động khi người dân trải chiếu, bạt và chuẩn bị nơi chờ đợi. Dù thời tiết Hà Nội bất thường, có lúc nắng gắt, có lúc mưa phùn, nhưng tinh thần của người dân vẫn hăng hái. Nhiều gia đình đã mang theo món đồ ăn, nước uống, ô, áo mưa để chống chọi với thời tiết biến đổi liên tục.
Các hoạt động chuẩn bị bắt đầu từ tối hôm trước, với nhiều đoàn người từ các quận, huyện đổ về trung tâm thủ đô để tranh thủ giữ chỗ. Việc xếp hàng, trải chiếu, đặt chỗ diễn ra sôi động, kéo dài đến tận sáng hôm sau. Nhiều người dân chia sẻ rằng, để có được vị trí tốt nhất, họ đã phải dậy từ rất sớm, thậm chí còn đến trước 4 giờ sáng để chọn chỗ đẹp.
Anh Nguyễn Văn Dũng (Thanh Hóa) kể lại: “Tôi đã mang theo poster mang thông điệp ‘Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một’ để thể hiện tinh thần yêu nước. Tôi đến từ rất sớm, từ 5 giờ sáng, để giữ chỗ cho gia đình. Mặc dù vất vả, nắng mưa, tôi vẫn cảm thấy tự hào vì được góp phần vào ngày lễ lớn của đất nước.”
Chị Nguyễn Thanh Vân (Hà Nội), mẹ bầu 7 tháng, cũng đã có mặt tại trung tâm từ sáng sớm để giữ chỗ. Chị chia sẻ: “Đi vòng quanh mãi mới tìm được chỗ đẹp. Gia đình tôi cố gắng sắp xếp để khỏi bỏ lỡ bất kỳ phần nào của lễ diễu binh. Dù bụng to, nhưng chúng tôi không tiếc công sức, vì đây là dịp hiếm có, một lần trong đời.”
Không chỉ người lớn, các bạn trẻ cũng tranh thủ tranh chỗ, chia sẻ niềm háo hức. Trần Nhã Uyên, một cư dân Hà Nội, chia sẻ: “Em phải đi từ sáng sớm để chuẩn bị các đồ đạc, để sở hữu chỗ đẹp. Chúng em cùng nhau chia ca, thay phiên nhau để giữ chỗ, vì sợ không còn vị trí thích hợp.”
Việc chuẩn bị cho sự kiện đã trở thành thói quen của nhiều người dân Hà Nội trong những ngày này. Dù dự báo thời tiết bất thường, mọi người đều chuẩn bị kỹ lưỡng ô, áo mưa, chiếu, bạt cùng thực phẩm để có thể đợi chờ khá lâu trước giờ lễ khởi động.
Không khí trung tâm Hà Nội chiều 31/8 cũng trở nên sôi động hơn khi hàng trăm người đã bắt đầu trải chiếu, trải bạt để chờ đợi ngày lễ chính thức. Những hình ảnh người dân xếp hàng, chờ đợi với tinh thần tràn đầy tự hào được ghi lại khắp các tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm và các trục đường trung tâm, tạo thành bức tranh sinh động của phong trào tò mò, háo hức chờ đón ngày hội.
Cùng với đó, những gia đình, nhóm bạn trẻ còn chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ để sẵn sàng cho cuộc “cắm trại” kéo dài nhiều giờ, bất chấp nắng, mưa. Các trang thiết bị cá nhân như ô, mền, ghế, thức ăn, nước uống đều được mang theo đầy đủ, tạo nên hình ảnh sinh động của một lễ hội nhỏ giữa lòng thủ đô.
Dù thách thức bởi thời tiết thất thường, tinh thần của người dân vẫn không hề giảm sút. Mỗi người, từ già đến trẻ, đều tràn đầy niềm tự hào và háo hức, sẵn sàng đón chờ sự kiện lịch sử diễn ra trong vài ngày tới. Những nụ cười rạng rỡ, những câu chuyện sẻ chia đều thể hiện niềm tin yêu và lòng tự hào dân tộc trong ngày lễ lớn của đất nước.