HOÀNG MẬP ĐÓN TẾT TRONG NGÔI NHÀ TRIỆU ĐÔ ĐẸP NHƯ KHU NGHỈ DƯỠNG
Sau gần 3 năm xây dựng, nam nghệ sĩ Hoàng Mập đã hoàn thiện ngôi nhà rộng tới 10.000 m2 nằm tại khu vực Di Linh, Lâm Đồng. Không chỉ là nơi sinh sống, đây còn là một không gian nghỉ dưỡng độc đáo, kiến trúc đa dạng hòa quyện cùng thiên nhiên, phủ kín bởi hàng trăm loại hoa và cây trái tươi tốt.
Ngoại thất và nội thất của ngôi nhà đều khiến người xem ngỡ ngàng, như lạc vào khu resort cao cấp. Mỗi khu vực được thiết kế với phong cách riêng biệt và đều trang hoàng bằng hoa tươi, tạo nên một không gian xanh mướt, mát lành. Trong nhà còn có phòng trưng bày đồ cổ, phòng thiền bên cạnh con suối nhỏ, mang đến cảm giác thư thái, thanh tịnh.
Đặc biệt, nam nghệ sĩ dành riêng một khu nhà mang phong cách Nhật Bản gồm 5 phòng và 6 toilet, để tiếp đón khách hay bạn bè đến chơi nhân dịp xuân mới. Ngoài ra, anh còn bố trí nhiều tượng và đồ cổ quý giá, càng tôn vinh nét đẹp nội thất của không gian này. Để làm mới không khí lễ hội, anh đã mua về nhiều chậu hoa mới, treo đèn lồng khắp các nơi trong và ngoài nhà.
Chia sẻ về quá trình trang trí, Hoàng Mập cho biết không mất nhiều thời gian vì diện tích lớn, mà phần chính vẫn tập trung chuẩn bị đón khách trong những ngày đầu năm. Anh nói: “Ngôi nhà này, một mà như bốn, nên mọi thứ phải chuẩn bị chu đáo hơn. Bạn bè ai báo lên thì mình phải sẵn sàng đón tiếp để sum vầy trong dịp Tết.”
Trong bối cảnh nhà mới hoàn thiện, gia đình anh không cần quá nhiều công sức trang trí. Các loại hoa, đào đều được mua sẵn, giao tới tận nhà. Nhà mới khai trương cũng giúp mọi người cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn trong dịp lễ lớn. Dù phủ kín hoa nhưng Hoàng Mập vẫn bổ sung thêm chậu hoa mới để tạo không khí tươi vui.
Khi được hỏi về cảm xúc đón Tết trong không gian rộng lớn này, anh chia sẻ: “Tôi vừa vui vừa hạnh phúc, có chút nôn nao. Lần đầu đón Tết ở cao nguyên, khí hậu lạnh nhưng cũng rất phấn khởi. Tuy xa Sài Gòn, tôi cũng nhớ những ngày Tết ở Đồng Nai, nơi đã đón tôi 8 năm qua.”
Anh cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể về quê để chúc Tết người thân, do không biết lái xe hơi và dành thời gian đoàn tụ ở nơi mới. “Ở đây, không khí trong lành, mát mẻ, rất tốt cho sức khỏe và phù hợp với cuộc sống hiện tại,” Hoàng Mập nói.
Trong ngày lễ, anh tận hưởng sự yên bình bên gia đình và bạn bè, không quá nhộn nhịp nhưng vẫn ấm cúng. Tết này, người nghệ sĩ cảm nhận được niềm vui trọn vẹn qua chính không gian sống của mình, nơi vừa là chốn an cư, vừa là nơi để ông tạo dựng những ký ức đáng nhớ cho mùa xuân mới.