Cháu bé 13 tuổi mất tích bí ẩn từ Hà Nội đã trở về an toàn sau hành trình đầy bí ẩn và những diễn biến gây chấn động
GIA ĐÌNH T. TÌM THẤY CON SAU 3 NGÀY MẤT TÍCH Ở TP.HCM
Vụ mất tích của cháu N.T.K.T., 13 tuổi, đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận từ tối 23/7 khi bé bất ngờ biến mất khỏi Hà Nội. Đến tối ngày 26/7, gia đình đã tìm lại được con tại TP.HCM, đem lại niềm an ủi lớn cho những người thân yêu và cộng đồng.
Sau những manh mối ban đầu về việc cháu xuất hiện ở bến xe Ngã Tư Ga (phường An Phú Đông, TP.HCM), vợ chồng anh N.G.L. (46 tuổi) cùng chị N.T.D. (42 tuổi) đã nhanh chóng bay vào TP.HCM để truy tìm. Khoảng 8 giờ sáng ngày 26/7, gia đình chị D. đến bến xe này để gặp những người xe ôm từng cung cấp thông tin cho họ. Trong số đó có một tài xế xe ôm nhớ rõ việc chở một bé gái có đặc điểm giống T., nói giọng miền Bắc.
Theo báo Pháp luật TP.HCM, tài xế này kể lại rằng vào sáng 25/7, ông thấy một bé gái mang theo túi đồ nhỏ, cố gắng xin chở về một địa chỉ ở Long An cũ, hiện thuộc tỉnh Tây Ninh. Người này nghi ngờ bé bị lừa bán sang nước ngoài, nhưng bé gái khẳng định đang trên đường về nhà mẹ ruột. Ban đầu, tài xế từ chối do bé đi một mình, nhưng sau đó có một người đàn ông gọi điện tự xưng là cha dượng của bé và nhờ chở bé đến gần Trường THCS Hậu Nghĩa. Tin tưởng lời gọi, ông đồng ý và nhận 100.000 đồng từ bé. Sau khi chở khoảng 40 km, đến ngôi nhà không số đối diện trường, bé gái khác đã trả nốt số tiền còn lại.
Chủ nhân của cuộc chở bé đi Tây Ninh sau đó đã liên hệ với gia đình qua tài xế xe ôm. Người lái xe kể lại: “Sau khi đưa bé qua Tây Ninh, tôi đọc được thông tin bé mất tích trên mạng và đã liên hệ gia đình.” Từ đó, ông giúp gia đình liên lạc với người thân của bé, dẫn đi gặp bé tại gần Trường THCS Hậu Nghĩa, nơi có một bé gái khác và một người đàn ông được cho là liên quan.
Các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng công an TP.HCM đã tích cực xác minh, nhanh chóng tiếp cận khu vực bé T. đang ở. Khi gặp lại, cháu bé được đưa về trụ sở công an để đảm bảo an toàn, lấy lời khai. Đến tối 26/7, chị D. đã gặp lại con gái trong tình trạng bình thường và tinh thần ổn định.
Chị D. bày tỏ lòng cảm kích đối với lực lượng chức năng, cộng đồng và các tài xế đã góp phần đưa cháu T. trở về. “Chúng tôi rất xúc động và cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình trong thời khắc khó khăn này,” chị chia sẻ.