TÂY NAM BÙNG NỔ KHẨU VỀ ĐÓN TẾT: HÀNH TRÌNH KHÓ KHĂN CỦA NHỮNG NGƯỜI CON XA GẦN
Vừa kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm, hàng ngàn người dân các tỉnh miền Tây bắt đầu hành trình trở về quê ăn Tết Nguyên đán 2026 sau nhiều tháng xa cách. Hành trình lần này không dễ dàng khi các tuyến đường cửa ngõ phía tây TP.HCM như vòng xoay An Lạc, cầu Bình Điền hay quốc lộ 1 – Nguyễn Hữu Trí luôn trong tình trạng ken đặc, phương tiện xếp hàng dài và di chuyển chậm rãi vì áp lực lưu thông ngày cuối năm tăng cao.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông TP.HCM đã chủ động làm việc cật lực, túc trực nhiều điểm trọng yếu, hỗ trợ điều tiết giao thông nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an toàn cho người dân trong những giờ cao điểm cuối năm. Trong khi đó, dòng người nối đuôi nhau từ TP.HCM về miền Tây chiều 26 Tết vẫn không ngừng đông đúc, tạo thành cảnh tượng chật kín phương tiện và hành khách chật vật vượt qua những đoạn ùn tắc kéo dài.
Các phương tiện chủ yếu như xe máy, xe khách, xe tải đều xếp hàng dài, chen chúc nhau qua các cầu, các tuyến đường trung tâm. Nhiều người còn chất đầy hành lý như balo, túi quà, thùng bánh mứt kín kín tay lái, thể hiện sự háo hức và mong muốn kịp về quê sum họp bên gia đình. Thậm chí, có những trường hợp người dân phải điều khiển xe lên vỉa hè để vượt qua dòng xe đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Các điểm trung tâm như Bến xe miền Tây, vòng xoay An Lạc hay các giao lộ cửa ngõ phía tây luôn trong tình trạng quá tải. Tại đây, lực lượng chức năng vẫn kiên trì túc trực, điều tiết để giảm ùn tắc, đảm bảo dòng lưu thông thông suốt và an toàn cho hành khách lẫn phương tiện. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, hành lý chất đống, cố gắng chờ đợi qua đêm để kịp về quê đón Tết.
Số lượng hành khách qua Bến xe miền Tây trong ngày 26 tháng chạp đạt kỷ lục với hơn 68.500 lượt người, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái và gấp gần 1,5 lần ngày thường. Điều này cho thấy tình hình vận tải cuối năm vô cùng căng thẳng, nhưng người dân vẫn vui vẻ, kiên nhẫn chờ đợi để sum họp sau một năm dài xa cách.
Chia sẻ về cảm xúc, ông Trần Hữu Tịnh (quê Vĩnh Long) cho biết: “Tôi cứ nghĩ sát Tết rồi, nhiều người đã về từ trước nên đường sẽ vắng hơn. Ai ngờ chiều nay xe vẫn đông kín, đi qua cửa ngõ phía tây phải nhích từng chút một.” Những hình ảnh này phản ánh rõ nét nỗ lực của mọi người và lực lượng chức năng trong ngày cuối năm, để dù khó khăn, ai cũng mong được trở về đoàn tụ bên gia đình trong bối cảnh bộn bề của mùa lễ hội.