DƯ CHẤN TAI HẠI KHỦNG KHỐC SAU BÃO KALMAEGI, CẢNH NGƯỜI DÂN QUẢNG NGÃI ĐẦY NỖI XÓT VÀ GÂY THẮC MẮC

LÀNG BIỂN QUẢNG NGÃI HOANG Tàn VÌ CƠN BÃO KALMAGI

Sáng ngày 7.11, nhiều hộ dân tại thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi bắt đầu quay về sau đêm sơ tán theo yêu cầu của chính quyền. Tuy nhiên, những gì họ đối mặt trước mắt chỉ là cảnh tượng hoang tàn: nhà cửa đổ nát, mái nhà bị gió cuốn trôi, nền đất phủ đầy cát biển và tường rạn vỡ. Những hình ảnh này phản ánh rõ mức độ tàn phá của cơn bão Kalmaegi đối với khu vực này.

Bà Nguyễn Thị Hoa, chia sẻ trong nước mắt, căn nhà mới xây cách đây vài năm của bà đã bị sóng đánh sập hoàn toàn. Bà kể lại: “Con tôi bảo đi sơ tán cho an toàn. Vậy mà khi quay lại, nhà đã bị đánh sập. Tường ven biển đổ hết, nước tràn vào làm hư hết tivi, tủ lạnh. Gà vịt cũng không còn con nào”. Những câu nói ấy truyền tải nỗi đau thương, mất mát của người dân nơi đây.

Cách đó không xa, ông Nguyễn Thanh Lâm thất thần nhìn quanh sân nhà biến thành bãi cát. Ông cho biết, chưa từng thấy triều cường nào dữ dội như lần này: “Sóng biển cao bất thường, nước tràn vào nhà ngập nửa mét. Cát phủ dày hơn 20 cm, tường rào bê tông cũng bị đánh sập. Cả đời tôi ở đây chưa từng thấy cảnh tượng như thế”.

Ông Nguyễn Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho biết toàn xã có khoảng một nghìn hộ dân sống ven biển dọc theo hơn 10 km bờ biển. Đợt triều cường kết hợp gió mạnh đã gây thiệt hại ban đầu cho 97 hộ, trong đó nhiều nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng công an, dân quân, bộ đội hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục để ổn định cuộc sống. Nhiều gia đình phải tạm trú tại nhà người thân vì nhà cửa bị tàn phá hoàn toàn.

Tại các khu vực như P. Sa Huỳnh, tình trạng sạt lở, triều cường và sóng lớn cũng khiến nhiều nhà cửa bị hư hỏng nặng. Bà Nguyễn Thị Lệ, một cư dân tổ dân phố Châu Me, kể lại: “Chúng tôi thức trắng đêm để theo dõi diễn biến, nhưng không kịp trở tay. Sáng ra thì nhà cửa đã bị đánh sập, đồ đạc trôi mất hết”. Trong khi đó, gia đình ông Nguyễn Sơn tại Thạch By gặp phải thiệt hại nặng nhất, căn nhà kiên cố của ông bị sóng lớn mút sâu, cuốn sập phần ngoài biển. “Bức tường ngoài biển mất sạch rồi, nhờ có bờ kè chứ không thì cả làng chắc bị cuốn trôi”, ông chia sẻ trong trạng thái thất thần.

Hàng chục mét bờ kè tại Thạch By cũng bị sóng khoét sâu, gây nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Người dân cho biết, trong hàng chục năm qua, triều cường thường xuyên xuất hiện nhưng chưa từng dữ dội như lần này, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, cuộc sống sinh hoạt của họ.

Trong đó, nhiều ngôi nhà, quán ăn, các công trình ven biển bị phá hủy hoàn toàn, các tuyến đường bị xói mòn, gây ra khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Rác thải, đống gạch đá, cát biển còn ngổn ngang phản ánh sự tàn phá nghiêm trọng của thiên tai.

Lực lượng biên phòng và dân quân địa phương đã nhanh chóng có mặt, giúp người dân dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, khắc phục hậu quả sau bão. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang phải đối mặt với khó khăn lớn, tài sản bị thiệt hại nặng nề, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn.

Chị Lê Thị Hương, một người dân xã Tịnh Khê, nói: “Chúng tôi mất tất cả, tài sản dành dụm cả cuộc đời chỉ còn lại đống đổ nát. Mong chính quyền và các lực lượng hỗ trợ giúp đỡ để sớm ổn định cuộc sống”.

Cảnh tượng tan hoang tại các làng biển Quảng Ngãi sau bão Kalmaegi đã để lại nhiều nỗi đau, mất mát lớn cho người dân địa phương. Các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục nỗ lực giúp đỡ cộng đồng vượt qua khó khăn này, đồng thời cảnh báo về nguy cơ sạt lở, tiếp tục đe dọa các khu vực ven biển trong những ngày tới.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *