DÙ ĐẠO DIỄN KHÓC XIN KHÁN GIẢ, TINH HÀ NHẬP MỘNG VẪN CHƯA THỂ CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG

BỘ PHIM TINH HÀ NHẬP MỘNG THUA ĐẮM NGUỒN SỨC SỐNG TRÊN MẶT TRẬN TẾT NGUYÊN ĐÁN

Theo trang Sina, bộ phim Tinh Hà Nhập Mộng do Vương Hạc Đệ và Tống Thiến thủ vai chính mới ra mắt đã nhanh chóng trở thành tác phẩm bị đánh giá là thất bại nặng nề nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2026. Với chi phí sản xuất gần 300 triệu NDT, sau 5 ngày công chiếu, bộ phim mới thu về gần 70 triệu NDT, trong khi còn nhiều rạp chiếu không bán được vé nào.

Trước đó, khi ê-kíp tổ chức buổi quảng bá để giới thiệu tác phẩm, đoàn làm phim đã bày tỏ lo lắng về khả năng cạnh tranh gay gắt trong dịp Tết để thu hút khán giả. Phía đoàn phim còn đổ lỗi cho cách sắp xếp thời gian biểu diễn của các rạp, cho rằng các suất chiếu diễn ra từ nửa đêm đến sáng sớm khiến khán giả ngại ngần đến rạp.

Tuy nhiên, phản ứng từ khán giả đã phản ánh rõ tình hình thực tế. Một khán giả tại địa phương cho biết rạp phim họ đã chuẩn bị suất chiếu cho Tinh Hà Nhập Mộng trong khung giờ 14-16h, thời điểm khá thuận lợi, nhưng bộ phim vẫn không bán được một vé nào. Tỷ lệ ghế trống trong rạp cực thấp, chỉ khoảng 2,9%, cho thấy sự thờ ơ của khán giả, ngay cả với những fan của dàn diễn viên.

Dự đoán từ các trang bán vé lớn như Maoyan cho thấy khả năng bộ phim này sẽ không đạt mốc 100 triệu NDT doanh thu cuối cùng. Trong lịch sử các kỳ chiếu Tết, không có bộ phim nào lại có doanh thu thấp đến vậy trong thời điểm được coi là thời gian vàng của phim ảnh Trung Quốc.

Về mặt phản hồi, đạo diễn của Tinh Hà Nhập Mộng đã không giấu nổi sự nghẹn ngào khi kêu gọi khán giả ủng hộ tác phẩm. Tuy nhiên, chất lượng yếu kém của phim đã khiến doanh thu “chết đứng” ngay từ những ngày đầu. Phim còn thất thế khi so với bộ phim chỉ chiếu hạn chế tại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây mang tên Dạ Vương, vượt mặt về doanh thu mặc dù phạm vi phát hành hạn chế hơn.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả đã chỉ trích bộ phim vì kịch bản thiếu hấp dẫn, tình tiết thô kệch, nội dung ăn cắp ý tưởng từ các tác phẩm khoa học viễn tưởng nổi bật khác. Diễn xuất của hai diễn viên chính Vương Hạc Đệ và Tống Thiến cũng bị cho là yếu kém, không thể thu hút được sự chú ý của khán giả. Cụ thể, Vương Hạc Đệ bị chê diễn lố, sử dụng tiếng địa phương trong phim gây khó hiểu, còn Tống Thiến đơ cứng, thiếu sức hút.

Trang Sina còn nhấn mạnh, Tinh Hà Nhập Mộng là bộ phim sử dụng kỹ xảo công phu, với hơn 1,38 triệu khung hình hiệu ứng đặc biệt. Quá trình làm hậu kỳ kéo dài tới 18 tháng mới hoàn thiện, do độ phức tạp của các cảnh giả tưởng trong thế giới tương lai xa xôi, nơi con người khám phá hệ thống giấc mơ ảo Lương Mộng, cho phép người dùng tự do thực hiện mọi điều trong mơ, nhưng đồng thời gây ra cuộc khủng hoảng nhận thức nghiêm trọng khi họ không thể phân biệt rõ ràng giữa thực tế và mộng ảo.

Vương Hạc Đệ vào vai Tư Thiên Bưu, quản lý Lưu Mộng và phi truyển trưởng chiến hạm Tư Mông của Tống Thiến, buộc phải hợp tác để giải quyết các đảo lộn trong thế giới giấc mơ. Tuy nhiên, nội dung phim bị đánh giá là thiếu sáng tạo, kịch bản bị chê là thảm họa, khiến tác phẩm càng thêm phần thất bại trên mặt trận phòng vé.

Kết quả là, bộ phim đang đối mặt với viễn cảnh doanh thu thấp nhất trong lịch sử các kỳ chiếu Tết của Trung Quốc, báo hiệu một thất bại ê chề chưa từng thấy trong ngành điện ảnh mùa lễ lớn này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *