DỰ ĐOÁN NGÔI NHÀ CỦA BẠN SẼ CHUYỂN ĐỘNG TRONG VÒNG 5-7 NGÀY TỚI!

XÂY NHẦM NHÀ TRÊN ĐẤT NGƯỜI KHÁCH QUAN CHÍNH: CHUYẾN KHÁM PHÁ NGHI VẤN VỤ VIỆC VỤNG VÀ NỖI NIỀM TIN TRONG GIA ĐÌNH

Tại phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng, vụ việc xây nhầm nhà trên đất người đã thu hút sự chú ý của dư luận khi mà các bên liên quan đang cố gắng tìm giải pháp xử lý hợp lý. Ngày 28/10, ông Đỗ Văn Hữu chính thức mời “thần đèn” Hoàng Đình Bách cùng nhóm thợ đến khảo sát, chuẩn bị cho việc di dời công trình xây sai vị trí, theo thông tin từ báo Thanh Niên.

Ông Hữu cho biết, chiều cùng ngày, “thần đèn” cùng nhóm thợ đã có mặt tại hiện trường để khảo sát địa hình và xây dựng phương án kỹ thuật phù hợp nhằm di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình ông. Dự kiến, quá trình di dời sẽ hoàn tất trong vòng 5 đến 7 ngày tới.

Chi phí di chuyển được dự tính vào khoảng 200 đến 250 triệu đồng, trong đó “thần đèn” Hoàng Đình Bách sẽ hỗ trợ miễn phí phần kỹ thuật, còn gia đình ông Hữu sẽ phải chịu chi phí nhân công.

Trước đó, trong buổi làm việc tại UBND phường Thiên Hương vào ngày 27/10, ông Hữu đã thừa nhận lỗi và mong muốn mua lại mảnh đất xây nhầm. Bà Trần Thị Kim Loan, chủ đất, đã đồng ý bán lại mảnh đất này với giá 900 triệu đồng, tuy nhiên ông Hữu chỉ chấp nhận mức 800 triệu đồng, đặt cọc trước 200 triệu. Bà Loan cho biết gia đình bà không đồng ý bán vì ông Hữu hẹn mất 1-2 tháng mới thanh toán đủ tiền. Do không thống nhất, việc mua bán đổ vỡ và ông Hữu quyết định nhờ “thần đèn” can thiệp.

BÀI HẠ ĐỀU ĐẶC BIỆT: CHO DÙ KHÔNG THỂ ĐIỀU KHOẢN ĐỦ, BÀ LOAN VẪN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO ÔNG HỮU DI CHUYỂN NHÀ

Trong cuộc trao đổi với VietNamNet, bà Loan xác nhận dù chưa hoàn tất việc mua bán, gia đình bà vẫn tạo điều kiện cho ông Hữu thuê “thần đèn” di dời ngôi nhà trong vòng 30 đến 40 ngày. Chính quyền địa phương cũng khuyến khích hai bên nhanh chóng thống nhất để hạn chế thiệt hại và kết thúc vụ việc.

Lãnh đạo phường Thiên Hương chia sẻ, chính quyền mong muốn bà Loan nhân ái, sớm bán lại đất với mức giá phù hợp. Trên thực tế, bà Loan đã đồng ý, còn ông Hữu chưa chốt được thời gian thanh toán và phương thức giao dịch.

Chủ đất cũng cho biết thêm về các bước xử lý sắp tới: “Chúng tôi sẽ vận động hai bên đạt thỏa thuận tốt nhất, còn trong trường hợp cần thiết, chính quyền sẽ đứng ra thương lượng, hỗ trợ di chuyển nhà qua các hộ liền kề đã đồng ý, nhằm tránh gây rắc rối thêm trong khu vực.”

Tháng 9/2024, bà Loan mua hai lô đất liền nhau tại phường thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (nay là phường Thiên Hương). Đến tháng 11/2024, bà phát hiện một trong số các lô đất bị ông Hữu xây nhầm nhà. Dù nhiều lần yêu cầu dừng thi công, ông Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình, lý do từ phía ông là do “cò đất” chỉ sai vị trí. Vụ việc trở nên phức tạp khi bà Loan khởi kiện ông Hữu ra Tòa án Nhân dân, đòi trả lại mặt bằng.

Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I – Hải Phòng ra phán quyết buộc ông Hữu tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng cho bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không chấp hành và kháng cáo, sau đó đã rút toàn bộ kháng cáo.

Trong những ngày tiếp theo, ông Hữu còn gửi đơn tố cáo nhóm người liên quan đến các giao dịch đất đai tại xã Kiền Bái. Vụ việc vẫn còn gây nhiều tranh cãi và là một minh chứng rõ nét về những rủi ro và nút thắt trong quá trình hoạt động bất động sản, đặc biệt khi xảy ra các tranh chấp liên quan đến đất đai.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *