VỠ ĐỆ RỒI CHẲNG DÁM Ở NHÀ – DẤU ẤN CHIẾN DỊCH CHỐNG LŨ CỦA QUÂN ĐỘI GIỮA MÈO MỎI CƠN BÃO
Khi bão số 15 đổ bộ, không chỉ người dân địa phương mà toàn bộ lực lượng chức năng đã sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tính mạng và tài sản của hàng ngàn người. Trên tuyến đê Hà Thanh, xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), những chiến sĩ Lữ đoàn phòng không 573, Quân khu 5, Bộ Quốc phòng cùng hàng trăm công nhân, dân quân đã phát huy tinh thần dũng cảm, làm việc không ngừng nghỉ trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
Trong những ngày đêm căng thẳng, gương mặt của các người lính rám nắng, lấm tấm mồ hôi đã là biểu tượng của tinh thần đối mặt với thiên tai. Những người tham gia nhiệm vụ tất bật xúc cát, chất bao, bê gạch vỡ, tất cả hòa chung nhịp điệu khẩn trương như bước vào một chiến dịch thực sự.
Hàng loạt đoạn đê bị vỡ trong cơn mưa lớn do bão số 15 gây ra, đặc biệt là đoạn sông Hà Thanh qua thôn Vân Hội 1 bị cuốn trôi tới 90 mét, tuyến đường bê tông bị phá hỏng, tạo ra những vũng nước sâu và những mảng đất sạt lở dài hàng chục mét. Tại thôn Luật Lễ, bờ bao sông Cát cũng không thoát khỏi sự tàn phá, bị xé mở rộng tới 30 mét, phần chân đê sụp sâu đến 5 mét, khiến con đường duy nhất trở nên vô dụng và người dân phải lội qua bãi cát lầy lội để ra ngoài.
Trong hình ảnh hỗn loạn đó, người dân như bà Võ Thị Thanh (69 tuổi) sống sót sau cơn lũ kể lại nỗi sợ hãi đêm ngày: “Chỉ trong tích tắc, nước đã tràn vào nhà, khiến tôi phải trèo lên gác lửng rồi ra chỗ người thân để tránh nguy hiểm. Đồ đạc tất cả đều bị cuốn trôi khi trở về nhà”. Không chỉ mất tài sản, các tuyến đường cũng biến thành bãi đất lầy lội, phương tiện không thể ra vào, mọi sinh hoạt bắt buộc phải chuyển sang hình thức di chuyển bằng chân qua những bãi cát.
Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ cấp bách của lực lượng quân đội là khắc phục các điểm bờ bao bị vỡ, nhằm ngăn chặn nước lũ tràn vào khu dân cư. Cần tới 20.000 bao cát, mỗi bao nặng 30 kg, tương đương 600 tấn cát, để hình thành những bức tường chắn tạm thời. Thượng tá Dương Tiến Đoàn – Phó chính ủy Lữ đoàn phòng không 573 – cho biết đội ngũ này đã huy động hàng ngàn bao đất, cát để sửa chữa, nhanh chóng hoàn thành trước khi mưa bão tiếp tục kéo đến.
Từ ngày 25.11, các chiến sĩ đã lên đường làm nhiệm vụ, thi công san gạt đất, mở đường tạm, đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường. Họ thay nhau gánh từng bao cát, chân ướt sũng trong bùn đất, không kể mệt mỏi, để sớm hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi người một tay, cùng quyết tâm chống chọi thiên nhiên dữ dội nhằm bảo vệ những mái nhà, sinh mạng của người dân nơi đây.
Chỉ trong vài ngày, những bức tường chắn tạm đã hình thành, góp phần kiểm soát dòng nước lũ, giảm thiểu thiệt hại. Công việc còn tiếp tục để đảm bảo vùng quê này không còn bị đe dọa bởi những đợt mưa lớn sắp tới, đồng thời góp phần ổn định cuộc sống của bà con sau cơn bão dữ dội. Những chiến sĩ trẻ, như các anh lính của Lữ đoàn phòng không 573 đều đang cống hiến hết mình, chứng minh rằng chỉ cần có ý chí và sức mạnh tập thể, mọi thử thách đều có thể vượt qua.